Tại nắng nóng!

Tại nắng nóng!
TP - Khiếp thật! Kiểu này thì khó sống quá…

- Kiểu gì?

- Ơ kìa! Cậu như từ hành tinh khác xuống ấy nhề! Nóng khủng khiếp, nóng kinh người, nóng quay quắt, nóng dữ dội kiểu này thì có mà đổ bệnh, nhập viện, toi mạng như chơi…

- Các cậu công chức, viên chức, làm phòng lạnh, ăn cơm hộp thì có hề hấn gì. Công nhân trên công trường, nông dân ngoài đồng ruộng, các chị bán hàng rong, các anh chạy xe ôm…mới là những đối tượng đúng nghĩa đổ mồ hôi, sôi nước mắt trong thời tiết này.

- Cậu lý sự lạ! Thì bọn mình có ngồi phòng lạnh mới hình dung ra trong nắng thiêu, nắng đốt nó khốc liệt thế nào để chia sẻ chứ!...

- Rất ghi nhận sự chia sẻ, cảm thông đó, nhưng liệu nhiều người trong số cậu lấp ló cái sự mừng ơi là mừng, vui ơi là vui không?

- Cậu đúng là hay nghĩ ác! Ai nỡ vô cảm và nhẫn tâm trước nỗi khổ của đồng loại như thế! Cậu gợn ý nghĩ đó thật à?

- Gợn đâu, thật mà! Cậu có công nhận đợt nắng nóng này được ghi nhận là kỉ lục trong suốt gần nửa thế kỉ qua không?

- Đương nhiên! Các chuyên gia khí tượng cũng nhận định thế…

- Cậu cũng từng nghe câu té nước theo mưa…

- Nhưng bây giờ đang nắng…

- Thì té chất lượng công trình theo nắng. Có sân bay đổ lỗi do nắng khiến bong tróc đường băng nên tạm đóng cửa. Có tuyến đường vin cớ nắng nóng khiến mặt đường chảy nhựa cùng với oằn lún ổ voi. Có đê, kè, đập, viện vì nắng nóng nên nứt mố, đổ trụ…

- Ý cậu là đợt nắng nóng này giúp lắm kẻ làm dối làm ẩu cơ hội đổ vấy trách nhiệm cho những công trình xuống cấp sau này chứ gì?

- Cậu lại vẽ đường cho hươu chạy nữa rồi!

MỚI - NÓNG