Tài thật

Tài thật
TP - Lâu nay sao người bệnh ta thán về chất lượng khám chữa bệnh nhiều thế không biết?

> Bộ Y tế giải trình về xã hội hóa khám và chữa bệnh

- Có thế mà cũng hỏi. Cuộc đời chỉ có bốn chữ Sinh, Lão, Bệnh, Tử thì chữ nào cũng gắn với bệnh viện.

- Nghĩa là tròn vòng đời, sinh ra ở nhà hộ sinh, lúc về tiên tổ thì…ở nhà tang lễ bệnh viện? Có lẽ ngành y theo trọn đời người nên nó trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương chăng?

- Chính xác! Nhiều khi dư luận khắt khe với họ quá thôi chứ toàn ngành có đến 334 bệnh viện xuất sắc toàn diện đấy!

- Nhiều thế ư? Nếu chia bình quân cho 63 tỉnh thành thì mỗi tỉnh thành có hơn 5 bệnh viện xuất sắc toàn diện! Được thế rồi sao người bệnh còn kêu ca nhỉ?

- Bởi khi họ vào bệnh viện xuất sắc toàn diện thì vẫn bệnh nhân 2-3 người chung một giường, 4-5 người thăm nuôi chung nhau một chiếu dưới sàn…

- Khiếp! Xuất sắc toàn diện còn thế, bệnh viện không đạt chuẩn ấy thì sao?

- Thì chả có giường với chiếu nữa!

- Thế thì chết! Vậy giám đốc bệnh viện họ không biết tình trạng đó à?

- Biết cả ấy chứ, nhưng họ bận...?

- Bận gì?

- Ai chưa có học vị tiến sĩ thì phải đi học cho đạt chuẩn. Người có học hàm học vị rồi thì đi dạy cho đội ngũ sắp kế thừa...?

- Họ siêu thật đấy! Biến ngay bệnh viện thành học viện. Tài thật!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG