-Cậu đúng là thách nhà giàu húp tương! Thế cậu không biết hồi học phổ thông tớ khá toán lắm à? Qua 3 điểm bất kì thì dựng được một mặt phẳng và chỉ một mà thôi.
-Khá! Thế sở hữu 3 cây thì cậu được gì?
-Dễ ợt! Cậu chưa nghe cha ông dạy à? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đoàn kết là sức mạnh đấy!
-Thế 3 người cùng đi, thì cậu sẽ…?
-Cổ nhân cũng dạy rồi, tam nhân hành tất hữu ngã sư yên…Trong 3 người cùng đi chắc chắn tớ sẽ tìm được thầy cho mình.
-Vậy 3 người cùng ngồi thì…?
-Có 2 phương án, một là, họ đang uống trà (trà tam, tửu tứ), hai là, tổ tam tam, họ đang làm việc nhóm.
-OK. Cậu khá thông minh đấy! Nhưng nếu tớ hỏi có 3 người không họ hàng, không thân thích cùng nằm một giường thì họ đang làm gì vậy?
-Bị bệnh.
-Sao lại bệnh tật vào đây?
-Chỉ có bị bệnh trong thời buổi bệnh viện quá tải này thì mới có chuyện 3 người nằm chung một giường thôi. Hiểu chửa?