Tăng nguồn thu

Tăng nguồn thu
TP - Thưa quý vị! Như quý vị đã biết, tình hình kinh tế khó khăn, không chỉ riêng địa phương ta mà là toàn cầu. Vậy, theo quý vị, nếu là người khôn ngoan thì phải làm gì trong lúc này để duy trì hoạt động?

> Cẩu đầu trảm
> Nằm thẳng cẳng

Một đại biểu giơ tay phát biểu: Tôi đơn giản lắm, chỉ nôm na thế này: Muốn hoạt động thì phải có tiền, không có tiền thì nằm yên mà đợi…

Chủ toạ: Hay lắm! Chúng ta đều là những người không chịu nằm yên, đúng không? Vậy nên, hội nghị hôm nay chỉ xoay quanh việc làm sao có tiền để hoạt động. Mời quý vị hiến kế!

Tiếng vỗ tay rào rào. Có ngay một cánh tay giơ lên: Theo tôi, đề nghị cấp trên cho đóng cửa cầu, tái lập phà. Như thế nguồn thu tăng lên rõ rệt và dân chúng hai bên bến phà thêm công ăn việc làm nhờ hệ thống hàng quán và bán rong. Nguồn thu chồng lên nguồn thu. Như thế không lo thiếu tiền hoạt động…

Nhiều ý kiến tán đồng: Hay đấy nhỉ! Ừ, tại sao không?

Chủ toạ: Rằng hay thì thật là hay, nhưng phà cũ nát rủi may khó lường lắm! Có cao kiến gì khả thi hơn không?

Một cánh tay khác giơ lên. Vâng! Xin mời!

Vị đại biểu hùng hồn: Tôi nghĩ chúng ta nên tăng cường biên chế gấp đôi, gấp ba cho đội dân phòng tự quản…

Tiếng nhao nhao ở duới: Điên à! Đang không có tiền cho bộ máy hoạt động, bớt đi không được, giờ bàn chuyện phình…

Vị đại biểu vẫn điềm tĩnh: Và trang bị nhiều gậy cho họ…

Nhiều tiếng xì xầm: Ôi, ông này hâm mất rồi! Không lẽ câu tiếp theo ông ta đề xuất thêm mỗi người một cái bị nữa để đi ăn xin chắc!

Nghe được lời bàn tán đó, vị đại biểu vẫn thản nhiên: Khi có gậy rồi, cấp quyền cho họ được dừng phạt xe đạp, xe máy, ô tô từ mũ bảo hiểm, tốc độ, giấy phép lái xe, chứng nhận an toàn kỹ thuật cho đến xe có chính chủ hay không…Như thế vừa thời sự, vừa xử lý được khủng hoảng nguồn thu…

Chủ toạ: Rất khả thi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG