Tập luân chuyển

Tập luân chuyển
TP - Ơ, sao hôm trước cậu bảo con gái cậu học ngành y?

> Có thế mà không biết
> Tuyệt diệt rồi còn đâu!

-Thì đúng vậy! Có vấn đề gì à?

-Thì mình thấy cháu nó suốt ngày tập bóng chuyền. Mình nghe người ta nói, nghề y đặc biệt chú trọng sự mẫn cảm ở đôi bàn tay. Sợ cháu nó suốt ngày đánh bóng thì tay chai sần lên mất…

-Mình cũng đã có lần can gián nó thế, nhưng nó bảo, con sắp thi tuyển vào khoa sản bệnh viện nên phải luyện tập môn này.

Lạ quá, mình hỏi thi vào khoa sản sao phải học bóng chuyền cả lí thuyết lẫn thực hành thế kia? Nó trả lời, giám đốc giải thích: đầu trẻ sơ sinh tròn như quả bóng, với lại sản phụ thời nay hay tai biến nên phải biết nhanh tay chuyền trách nhiệm…

-Chết thật! Còn nữa, con trai của cậu dạo này mình thấy lang thang, la cà hết quán trà này qua cà phê nọ sang quán nhậu khác. Nó làm nhân viên giao hàng à?

-Cậu đang đùa hay đang nói móc mình đấy? Nói cho cậu biết, con mình là cán bộ công chức nhà nước nhá!

-Thật á! Thế thì cán bộ công chức nhà nước dạo này lãng phí thời gian quá!

-Sao lại nói thế, oan nó! Nó có năng lực, phẩm chất tốt nên được luân chuyển đến vị trí khác. Trong khi cấp trên chưa tìm được chỗ cho nó thì nó tự tập luân chuyển chỗ ngồi để chờ luân chuyển chính thức…

-Đã biết bao giờ có quyết định chính thức chưa?

-Mình hỏi nó, nó trả lời, bố yên tâm, hy vọng con kịp nghiện trà, cà phê, rượu bia trước khi luân chuyển…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG