Tẩu vi thượng sách

Tẩu vi thượng sách
TP - - Mấy hôm rồi mình cứ miên man suy nghĩ mà vẫn chưa ra. Cậu, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, kim cổ làu làu, giúp mình chuyện này… - Khiếp! Có chuyện gì nghiêm trọng à, sao lời phi lộ dài thế?

- Đặc biệt nghiêm trọng! Nó là chủ quyền, là an ninh biển đảo quốc gia! Cậu có thể lí giải vì sao, Trung Quốc khơi khơi, ngang nhiên đưa giàn khoan vào vùng lãnh thổ của ta thăm dò tài nguyên không?

- Theo mình, chuyện này không khó để lí giải nếu dùng ngay tinh hoa học thuật của họ để luận. Cậu đã biết qua Binh pháp Tôn Tử chứ?

- Họ dùng Binh pháp Tôn Tử trong chuyện này ư? Vậy trong 36 kế, họ đang áp dụng kế gì?

- Kế trong kế, gọi là liên hoàn kế! Thứ nhất, họ dùng kế dương đông kích tây. Đùng đùng bủa vây Senkaku/ Điếu Ngư đánh lạc hướng chú ý dư luận ngỡ biển Đông yên bình rồi bất đồ đặt giàn khoan. Thứ hai, họ dùng kế Minh tri cố muội, biết rõ mà giả vờ không biết đó là lãnh thổ Việt Nam, tưởng đâu là lãnh thổ của mình, để hồn nhiên đặt giàn khoan. Thứ ba, họ dùng kế Du long chuyển phượng, biến rồng thành phượng. Hình thức chỉ là giàn khoan, thực chất là lãnh thổ di động. Thứ tư, họ dùng kế Vô trung sinh hữu, không có mà biến thành có. Không tranh chấp bảo là tranh chấp để lu loa, vu oan giá họa cho ta. Thứ năm, họ dùng kế Tiên phát chế nhân, ra tay trước đặt thiên hạ trong sự đã rồi. Thứ sáu, họ dùng kế Đả thảo kinh xà, đập cỏ dọa rắn, nhằm dằn mặt đối phương. Thứ bảy tiếp kế Hư trương thanh thế, thổi phồng sức mạnh dọa kẻ yếu. Ai khiếp vía sẽ chùn tay…

- Thôi! Thôi! Hoa cả mắt, ù cả tai! Có mỗi cái giàn khoan sao mà họ đầu tư vào đó nhiều mưu kế thế! Khiếp thật! Đúng là thâm có tiếng! Hỏi thật, nếu khi họ dùng liên hoàn kế đó rồi mà việc không thành, thì sao?

- Cậu chớ lo bò trắng răng! Tôn Tử đã tiên lượng tình huống thảm bại ấy rồi thế nên mới có kế 36. Đó là Tẩu kế! Rút lui, chạy trốn. Dân ta quen gọi Tẩu vi thượng sách là vậy!

MỚI - NÓNG