Tết này các ảnh hổng về!

Tết này các ảnh hổng về!
TP - Hu hu hu….

- Vì sao chú khóc?

- Anh Hai hỏi tui cứ như Bụt hỏi Tấm dzậy hả? Mắc mớ chi anh Hai quan tâm. Tui thấy nhân tình thế thái dzầy thì bỗng dưng muốn khóc thôi…

- Xuân về, Tết đến, thiên hạ người ta vui vẻ, náo nức, tưng bừng,  bỗng dưng chú khóc liệu có cám cảnh, lạc điệu hông hả?

- Kệ tui!

- Hổng có kệ được! Chú là người đa sự, đa mang, tui đồ rằng chắc phải có nguyên do…

- Hấc hấc! Hỏi thiệt anh Hai nha, nếu có người không được ăn Tết ở nhà anh Hai có thương họ hông?

- Thương chớ! Nhưng đó là ai? Những thân phận lang thang cơ nhỡ hay những người vì nghĩa vụ lớn lao mà phải xa nhà dịp Tết?

- Hu Hu! Khó nói lắm anh Hai ơi! Anh Hai tính coi, họ thuộc loại nào, nhưng hiện thực mất Tết mười mươi…

- Dzậy thì kể tui nghe cho nhẹ bớt nỗi niềm!

- Hôm rồi có vị lãnh đạo thành phố kinh lý xuống huyện mới tá hỏa ra chuyện huyện này có số vụ vi phạm trật tự xây dựng chiếm đến năm mươi phần trăm lượng vi phạm toàn thành phố. Ổng bèn chỉ thị điều đúng năm mươi phần trăm lực lượng thanh tra xây dựng của sở cấp tốc xuống địa bàn và với cam kết chưa xong việc chưa về… Các ảnh tuân chỉ và ra đi…

- Ý chú là Tết nay các ảnh khó mà về nhà đón xuân với gia đình?

- Chính xác! Toàn chuyện nhiêu khê, rắc rối, phức tạp cỡ “Cà phê Xin chào” đó anh Hai ơi. Cỡ đấy, anh biểu lối nào có đường về trước Tết!

- Hu hu hu! Đau lắm mà thương lắm và day dứt lắm! Có những Tết xa nhà sao mà lãng xẹc!

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.