Thần Đèn thúc thủ

Thần Đèn thúc thủ
TP - Nằm mãi ở xứ sở của các vị thần cũng chán, A-la-đanh quyết thoát khỏi cung điện nguy nga đi du lịch bụi về phương Đông một chuyến.

> Đúng dzậy hông tía?
> Nông dân xuất ngoại, học gì?

Đương nhiên khi đi A-la-đanh không quên mang theo cây đèn thần phòng bất trắc.

Đến xứ Hòn Ngọc, A-la-đanh hoa cả mắt. Cao ốc san sát, xe cộ nườm nượp. Nam thanh nữ tú thướt tha. A-la-đanh thèm muốn, nén tiếng thở dài

Thần Đèn nghe thế, cựa quậy: Chủ nhân còn ước ao chi nữa thì cứ ra lệnh. Thần không tin là lũ người trần mắt thịt xứ này đủ phép mầu muốn gì được nấy.

A-la-đanh bán tín bán nghi bảo thần Đèn: Vậy ngươi hô biến cho ta căn nhà hai tầng để ta nghỉ qua đêm xem.

Lời vừa dứt, một biệt thự xinh xắn hiện ra trước mắt. A-la-đanh khen: Khá lắm! Nhưng lời khen chưa dứt thì ở đâu xuất hiện một tốp người đầy đủ sắc phục, dụng cụ đến cưỡng chế tháo dỡ vì bao phép tắc, quy định. Thần Đèn luống cuống...

Một vị bụng phệ thấy vậy cười tỉa: Chú mày nhập gia phải tùy tục chứ! Xem phép thuật của anh đây này! Nói rồi vị bụng phệ vung tay ào ào phong bao lả tả. Cao ốc, biệt thự mọc trước thẻ đỏ đến sau ngay tắp lự. Thần Đèn tròn mắt kinh ngạc...

Vị bụng phệ ngạo nghễ: Thế đã ăn thua gì! Xem tiếp này! Lại một cái vung tay. Đống sắt vụn thành ụ nổi sửa chữa tàu thuyền. Thiết bị lặn đồng nát biến thành dây chuyền thám sát đại dương. Những con tàu ma hóa thân thành đội tàu hùng hậu...

Thần Đèn thất đởm, lí nhí với A-la-đanh: Thưa chủ nhân, mau về thôi. Thần đấu không lại với phép thuật cao cường của các cao thủ xứ này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG