Thập diện mai phục

Thập diện mai phục
TP - Ra đường người lớn trang bị như những cao thủ Nin-ja chở trẻ em vừa không dây nịt an toàn vừa không luôn mũ bảo hiểm…

> Hàng trăm cá sấu sổng chuồng vẫn nhởn nhơ

-Chủ quan, vô trách nhiệm quá!

-Cho trẻ ở nhà một mình với ổ cắm trần, bếp ga không khóa…

-Cẩu thả và vô tâm quá!

-Đưa trẻ đến trường mầm non thiếu cổng rào, thiếu luôn cả bảo vệ nên bọn vố lương, tâm thần bắt cóc, khống chế trẻ làm con tin bất cứ lúc nào…

-Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá! Sao bất cẩn và đơn giản thế được?

-Lập trang trại nuôi cả ngàn con cá sấu gần trường tiểu học, bỗng dưng vào đêm mùa nước nổi hàng chục con cá sấu sổng chuồng…

-Chết! Chết! Thế có cháu nào bị làm sao không?

-May là bảo vệ phát hiện được trong đêm nên sáng ra cho các cháu nghỉ học…

-Thế đã bắt lại được hết lũ cá sấu sổng chuồng đó chưa?

-Không biết…

-Sao trả lời vô cảm thế? Không biết là thế nào?

-Vì họ không biết thật mà! Chủ trang trại phải làm phép tính ngược đếm tổng đàn xem hiện còn lại mấy con, đã bắt lại được mấy con thì mới biết còn bao nhiêu con ngoài tầm kiểm soát chứ…

-Phải làm nhanh không ẩn họa khôn lường…

-Khó lắm!

-Sao lại khó lắm?

-Vì có nhiều chủ trang trại cá sấu sổng chuồng, người thì không biết, kẻ thì không khai.

-Chao ôi, trẻ em thời nay, đúng là bị thập diện mai phục!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG