Thật như bịa

Thật như bịa
TP - Hôm rồi có chuyên gia công bố một công trình nghiên cứu với quy mô toàn cầu về phản ứng của những đứa trẻ chào đời rất thú vị…

- Hả? Có công trình nghiên cứu đó à sao mình chưa nghe qua?

- Mới mà, đã phổ biến đâu! Theo mình phát hiện này thực sự chấn động! Nếu những cặp vợ chồng sắp có em bé tiếp cận được những thông tin này họ sẽ có những thay đổi nhận thức rất cơ bản…

- Hay, thú vị thế thì nói ngay đi, câu giờ chi nữa?

- Chuyên gia này phát hiện rằng, ở xứ này, trẻ sinh ra thì cười, xứ khác thì khóc. Mà cái sự khóc cũng khác nhau. Nơi thì khóc ngằn ngặt, chỗ thì khóc tí ti…

- Lạ nhề!

- Lạ thì mới nghiên cứu!

- Thế chuyên gia này có nói trẻ sinh ra ở xứ mình phổ biến là cười hay khóc không?

- Khóc!

- Ngằn ngặt hay tí ti?

- Ngằn ngặt!

- Ông ấy có lí giải vì sao không?

- Có! Ông ấy luận rằng, ở xứ sở có của ăn của để, những đứa trẻ khi lọt lòng mẹ đã có ngay của để dành rồi nên cười sung sướng. Những xứ sở nợ nần in ít thì trẻ khóc tí ti cho thông phổi. Xứ ta, trẻ vừa chui ra thấy ánh mặt trời là thấy luôn gần 30 triệu đồng nợ công phải gánh. Hoảng quá, nên nó ngằn ngặt khóc muốn chui vào lại…

- Cậu bịa chuyện đúng không? Hay đây là chuyện thật như bịa nhỉ?

MỚI - NÓNG