Thấy chưa!

Thấy chưa!
TP - Mấy hôm nay nghe nhiều thông tin nó ảm đạm quá! Hết chuyện chứng khoán đỏ rực các phiên giao dịch, đến tỷ giá nhấp nhổm khó lường, lại thêm giá dầu tụt dốc không phanh ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách…Thực sự, mình lo lo là…

- Cậu đúng là có tư duy làm lớn, toàn lo chuyện vĩ mô, mình thường dân, chỉ lo chuyện cỏn con, vi mô thôi!

- Thế cậu đang lo chuyện gì?

- Chuyện ma ri xì dầu, khăn áo, tã lót, cơm áo gạo tiền đời thường thôi!

- Lo giản dị thế cho nó trẻ lâu cậu ạ! Thế cậu đã nghe một thông tin tươi sáng, tầm vi mô của cậu chưa?

- Có ư?

- Đương nhiên! Nghe này, bên Mỹ, nước tiên tiến hiện đại làm vậy, thế mà có mấy trường người ta dạy toán cho học sinh tiểu học bằng tiếng Việt. Thấy chưa! Con cậu năm nay vào lớp 1 thì nên biết tự hào về điều đó…

- Lạ nhề! Sao bên đó họ không chọn môn nào tiếng Việt để dạy mà lại chọn môn toán nhỉ?

- Thế mà cũng hỏi! Sau một đợt các chuyên gia giáo dục bên đó sang khảo sát, họ thấy chất lượng tính toán, cộng trừ, nhân chia của học sinh tiểu học xứ mình là siêu nhất hành tinh…

- Thật không? Cậu đừng chém gió, mình ngợp!

- Ơ, vẫn không tin hả! Học sinh lớp 1 xứ mình, chỉ cần vào nhập học, chưa lên lớp buổi nào mà đã nhớ hàng chục khoản nộp với các phép cộng lên năm lên sáu con số rồi sau đó làm phép trừ các khoản ưu tiên và chia cho từng tháng nộp theo định kì, chính xác đến từng đồng. Các vị bên đó khảo sát xong mắt tròn mắt dẹt, bèn xin dạy toán cấp tiểu học bằng tiếng Việt ngay. Thấy chưa! Ai bảo giáo dục xứ ta không có cơ may đi khai sáng?

- !!!???

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.