Thế mới tệ chứ!

Thế mới tệ chứ!
TP - Hoàng đế Nga A-lếch-xăng Đệ Nhị mấy ngày qua cảm thấy bất an. Nơi lăng tẩm nguy nga, ngài hỏi thị vệ: Thế giới đang có gì bất an chăng?

Thị vệ: Ngài chớ cả lo. Thần thấy mọi chuyện đang theo đúng quy luật của nó mà!

Đệ Nhị Hoàng đế: Đương nhiên rồi! Đương nhiên rồi! Nhưng không hiểu sao ta thấy lòng dạ cồn cào. Hình như có kẻ hậu sinh ở phương trời xa lắc nào đó đang cố tình ăn cắp bản quyền của ta…

Thị vệ ngạc nhiên: Mọi triết thuyết cũng như cải cách của bệ hạ đều được đăng kí bản quyền cả rồi. Kẻ hậu sinh nào dám to gan ăn cắp? Với lại, trước tác cũng như di cảo của bệ hạ đồ sộ thế kia, thì thiên hạ này có ai đủ tầm để thừa hưởng?

Đệ Nhị Hoàng đế: Những học thuyết và sáng kiến vĩ đại của ta thì nói làm gì? Nó là tài sản chung của nhân loại rồi! Ta bực mình là ở chỗ, chỉ một chút bất cẩn của ta thôi mà nó thành giai thoại để đời. Ai dè, có kẻ hậu sinh lại cố tình học để bêu rếu ta…

Thị vệ: Thần chưa hiểu, bệ hạ đang nói tới giai thoại nào?

Đệ Nhị Hoàng đế: Đời ta chỉ gắn với một giai thoại thôi. Ngươi còn nhớ, khi ta quyết định làm tuyến đường sắt Xanh-Pê-téc-bua không? Nhớ hả! Các quan đại thần trình bản đồ lên, ta lấy thước kẻ phóng tuyến thẳng tắp từ thủ đô Mátxcơva đến Xanh- Pê-téc-bua. Ý ta là vậy. Nhưng không ngờ, bút chì vướng ngón tay cầm thước nên nó bị uốn cong một đoạn. Đinh ninh các kĩ sư hiểu điều không cố ý đó. Thế nhưng khi khánh thành thì tuyến đường bị nắn cong một đoạn…

Thị vệ: Như thế cũng là sự thể hiện sự trung thành tuyệt đối của quần thần vào bệ hạ mà?...

Đệ Nhị Hoàng đế: Thôi! Vứt cái sự trung thành ấy đi! Đời sau họ đang bảo ta sao ngu gì mà uốn cong đoạn đường vô duyên vậy! Thế mà bây giờ, có kẻ bắt chước ta nắn cong một con đường thẳng giữa thủ đô của họ mới tệ chứ! Thiên hạ lại nhắc đến ta mất thôi!...

Theo Đệ Nhị Hoàng đế dị truyện
MỚI - NÓNG