Thêm một định đề

Thêm một định đề
TP - Tui lại nghiệm ra một định đề mới chú Ba à…

- Đừng chém gió dzậy thiên hạ người ta cười cho anh Hai! Trình độ lớp 2 khai lớp 7 mà bày đặt phát hiện định đề! Nếu đó là chuyện thực thì tui mới là người phát hiện định đề nè. Định đề đó là do anh Hai phát minh định đề nên các ông thạc sĩ, tiến sĩ xin đi cắt xén cỏ…

- Biết hoài nghi là tư duy người làm khoa học, nhưng hoài nghi cỡ đó nó thui chột phát kiến trong tui…

- Nói lẹ đi anh Hai, phát kiến chi?

- Tui tìm ra quy trình muốn thăng tiến nhanh trên đường quan lộ là phải làm sao rồi!

- Hơ! Tưởng chuyện chi chớ chuyện ni các cụ từ ngàn xưa dạy rồi! Có phải trước hết phải tu thân, sau đó biết tề gia để từ đó trị quốc và bình thiên hạ hông?

- Đi theo công thức đó nó phải kiên gan bền chí dài lâu lắm! Công thức, quy trình của tui nó đi tắt đón đầu. Hổng cần tu thân chi ráo trọi. Hổng cần luôn tề gia mà chỉ cần biết… phá!

- Hả! Đừng nói bậy tui sặc nghen!

- Chú mở mắt ra mà đọc mấy loạt bài báo nêu nè! Mấy ông quan thăng tiến như diều, tiêu tiền như rác, doanh nghiệp xơ xác, dân tình nhìn vào cũng ngơ ngác luôn…

- Công bằng với họ chút đi anh Hai! Họ cũng lao tâm khổ tứ, tìm kế, ủ mưu, đường đi lòng vòng cũng gian nan vất vả lắm chớ bộ! Thua lỗ ngàn tỷ họ đâu bỏ túi, mà đó là lộ phí trên đường quan lộ thôi…

- Ừ ha! Thời nào chả có mãi lộ…

MỚI - NÓNG