Thiện tai! Thiện tai!

Thiện tai! Thiện tai!
TP - Lần đó, thấy trò Tam Tạng đi qua xứ sở của yêu ma. Vì nghe tin đồn ăn thịt Đường Tăng sẽ trở lại kiếp người nên tất cả yêu ma hội ngộ.

> Ráng chờ!
> Đích thị tham nhũng

Đường Tăng sợ lắm! Ngước lên trời cao cầu cứu Quan Âm. Bồ Tát bảo: Khỏi lo, khỏi lo! Đã có đại đệ tử Ngộ Không thần thông biến hóa rồi thì vấn nạn nào rồi cũng qua khỏi.

Đường Tăng yên tâm dấn bước.

Chao ôi, yêu ma ở đâu mà lắm thế! Răng nhe, tay xương vươn tới. Đường Tăng hốt hoảng: Ngộ Không cứu ta!

Khỉ vàng xuất hiện: Sư phụ yên tâm, đã có con!

Ngộ Không vặt từng sợi lông và diệu kỳ thay, mỗi sợi là một Đường Tăng giả. Yêu ma ngu đần cứ thế mỗi con vớ một Đường Tăng cấu xé nhồm nhoàm. Thầy trò Tam Tạng ôm nhau cười khoái chí.

Cứ thế, cứ thế, yêu ma vô tư chén Đường Tăng giả. Bỗng Ngộ Không rú lên đau đớn: Sư phụ! Sư phụ! Con vặt trụi lông rồi mà yêu ma vẫn còn đông quá!

Đường Tăng thất đảm, lại ngửa mặt lên trời cầu cứu Quan Âm Bồ Tát.

Bồ Tát trấn an: Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ta vừa gọi điện thoại cho các kĩ thuật viên ở bệnh viện Hoài Đức xứ Nam nhân bản tiếp Đường Tăng cho các vị rồi!

Ngộ Không khóc thét: Họ nhân bản hết công suất chỉ được hai ngàn bản thôi. Yêu ma ở đây nhiều hơn thế!

Quan Âm: Con khỉ kia, sao cứ hoảng lên vậy! Ta dự trù tình huống nên đã gửi meo kêu gọi các bác sĩ, dược sĩ xứ ấy quen nhân bản bằng cấp cung ứng cho các quầy thuốc, phòng mạch rồi. Nguồn ấy là vô tận nhé! Muốn có bao nhiêu Đường Tăng mà chả được. Yêu ma sinh sôi sao kịp?

Đường Tăng bấm quyết niệm chú: Mô phật! Thiện tai! Thiện tai! Chính họ là nơi sinh ra yêu ma đó!

Kẹo Cu Đơ
theo Tân Tây Du ký

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.