Thiệt lớn

Thiệt lớn
TP - Sao thông báo họp lúc 8h mà 9h vẫn chưa họp?

-Thì thông báo thế để trừ hao giờ cao su, thông báo 2h thì phải 3h mới có thể “kính thưa kính gửi kính mời”…

-Cứ kiểu này thì chẳng ai đến đúng giờ thông báo làm gì!

- Đâu chỉ riêng tớ, nhiều người nghĩ thế. Đến WHO còn nói vống, nói quá về dịch cúm A/H1N1, biến nó thành “đại dịch thế kỷ” trong khi thực tế đâu có như vậy. Nhưng có một quan chức vẫn ủng hộ kiểu nói vống để trừ hao, dân mình hay chủ quan mà, không nói căng lên thì chẳng ai chú ý…

-Có anh chàng hay giả vờ mình bị chuột rút khi đang bơi, mấy lần người ta tưởng thật nhảy ùm xuống cứu đến khi anh này bị chuột rút thật kêu cứu mà chẳng ai thèm ngó vì người ta vẫn nghĩ anh ta đùa, thế là… ngỏm củ tỏi.

- Chuyện ấy có liên quan gì?

- Sao lại không, nói họp 8h mà 9h mới “ kính thưa”, nói đại dịch cúm mà lại không phải vậy thì lần sau bảo có dịch người ta cũng làm ngơ vì tưởng nói vống, nói đùa. Thiệt đó mới là thiệt lớn. 

MỚI - NÓNG