Thở phào

Thở phào
TP - Nhà mình phổ cập xong đại học cả rồi, nhưng hôm qua vợ mình lại vận động cả nhà viết đơn xin học tiếp lấy bằng 2.

> Con hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn học phí

- Khâm phục, khâm phục! Đúng là một xã hội học tập, học, học nữa, học mãi!

- Xã hội học tập gì đâu. Vợ mình vốn đa cảm, thấy tình cảnh của nhiều trường đại học bây giờ nên động lòng trắc ẩn.

- Các trường đại học bây giờ làm sao? Người ta mở trường rầm rầm, các khoản thu cao vút, giảng viên, giáo viên đắt sô còn hơn ca sĩ…Vợ cậu đúng là thương vay khóc mướn nhầm nơi!

- Cậu chỉ nhìn hình thức rồi phán bừa, đâu biết nội tình các trường đang như lửa đốt, tiến thoái lưỡng nan. Cậu biết không, qua ba vòng tuyển, nhiều trường vơ vét không đủ học sinh. Nhiều ngành nguy cơ đóng cửa. Giáo viên bộ môn rục rịch nghỉ việc. Học sinh khóa trước nợ môn không biết trả nợ nơi nào…Bao khổ ấy làm sao cậu biết?

- Có chuyện đó? Đúng là phản ứng đô-mi-nô thật rồi! Có phải vì thế mà gia đình cậu vượt khó lấy bằng 2, tự nguyện làm học sinh hòng cứu vãn những ngành giãy chết?

- Chí phải! Chí phải!

- Nhầm to rồi bạn hiền ơi. Bốn mạng nhà cậu sao đắp đủ và khỏa đầy sự thiếu hụt hàng vạn học sinh?

- Cái khó ló cái khôn. Tớ sẽ mở trang web kêu gọi với sờ-lô-gân kiểu: Vì nền giáo dục đại trà/ Trẻ già chung sức nhà nhà cử nhân/ Người chín lạng, kẻ nửa cân/ Bỏ qua chất lượng, chen chân mà vào…Thế là ào ào.

- Hay! Các trường đang nguy mà nghe chiêu này của cậu hẳn sẽ thở phào, nhẩy?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...