Thoải mái

Thoải mái
TP - Này! Nếu cho cậu một triệu đồng phải tiêu trong một năm thì cậu tiêu thế nào?

> 6.000 tỷ không giải ngân được, công trình dân sinh ì ạch

-Tớ chỉ tiêu nó trong một ngày, sau đó 364 ngày còn lại xin để tiêu tiếp.

-Thế cho cậu 10 triệu thì sao?

-Không thay đổi tình hình là bao. Tiêu trong 10 ngày và lại xin…

-Thế cho cậu 1 tỷ đồng…

-Nghĩa là một ngày tiêu hơn 3 triệu. Hơ, chả thành vấn đề. Thế cậu chưa biết có dịch vụ lo ăn chơi cho các đại gia chỉ lo tua 3 ngày để các đại gia phải tiêu hết một tỷ đồng à?

-Có chuyện đó ư?

-Đương nhiên! Một bữa ăn đế vương vài trăm triệu. Một chai khai vị cũng đến vài chục triệu rồi. Một tỷ ba ngày bay vèo và thòm thèm lắm.

-Thế cho cậu 100 tỷ thì cậu tiêu làm sao?

-Nghĩa là mỗi ngày tớ phải ngốn chừng 300 triệu đồng ư? Lúc đó tớ sẽ kêu gọi đầu tư, dàn trải mỗi lĩnh vực một tí và riêng quá trình chuẩn bị đầu tư thôi thì 300 triệu đồng ngốn nhanh lắm, lo gì tiêu không hết tiền?

-Vậy cho cậu toàn quyền 6.000 tỷ đồng thì sao?

-6.000 tỷ đồng à, nhiều lắm đấy! Nghĩa là mỗi ngày phải ngốn gần 20 tỷ? Trình độ của tớ chỉ giỏi tiêu pha đến phá cũng không lập trình nổi tiêu làm sao cho hết đây. Cậu có cách nào hay hơn bày cho tớ với?

-Trình của tớ có hơn chi cậu. Đã không đủ sức tiêu thì dùng mẹo vặt thôi.

-Mẹo vặt làm sao?

-Không cần nhọc óc tính đầu tư, triển khai công trình làm gì cho mệt. Chả làm gì cả, ném vào ngân hàng lấy lãi, vừa bảo toàn vốn vừa ăn chơi thoải mái!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG