Thoát nghèo

Thoát nghèo
TP - Tía à! Con mơ được như người ta…

> Sư phụ

-Trời đất quỷ thần ơi! Con hổng chịu làm, ngồi đó mà mơ được như người ta thì mơ hoài, mơ mãi có no được đâu?

-Con đâu có mơ chi cao sang đâu mà tía mắng con?

-Thế hổng phải con mơ tưng tưng đi vũ trường, uống rượu ngoại, lái siêu xe, tiền đè thiên hạ à?

-Mơ chi cao vời dữ dội dzậy tía! Mình biết thân, biết phận mình mà!

-Dzậy con mơ chi?

-Con mơ bỗng dưng nhà mình thoát nghèo!

-Hơ! Hô hô! Ha ha ha! Chăm chỉ làm ăn, nắm bắt cơ hội, chắt chiu tằn tiện là có ngày thoát được nghèo thôi, chứ làm sao có sự bỗng dưng hả Hai?

-Tía hổng cập nhật thông tin chi ráo trọi…

-Con nói dzậy nghĩa là có người tự dưng thoát nghèo được a? Họ trúng xổ số hay đào được hũ vàng, hử?

-Trúng xổ số, được hũ vàng thì nói chi tía! Họ vẫn dzậy, vẫn rớt mùng tơi, gặp ngày đẹp trời, áo nghèo được cởi…

-Rối rắm, tù mù quá sá! Nói rõ tía nghe coi!

-Có hộ nghèo ở Trà Vinh nhận hỗ trợ tiền ăn tết trăm ngàn, thôn biết, xã hay và cắt ngay diện nghèo. Lại có nhiều hộ chính sách ở Tiền Giang do điều chỉnh tiền trợ cấp theo lương tối thiểu lên cao hơn chuẩn nghèo chút đỉnh, dzậy là thôn, ấp cắt nghèo tắp lự…

-Hai! Tía hỏi: Sao cán bộ xã, phường, ấp, mẫn cán, nhiệt tình xóa nghèo cho dân nhờ mấy đồng trợ cấp nước nổi vậy cà?

-Vì họ muốn thoát nghèo tía à! Bởi ở trên giao chỉ tiêu mỗi năm phải giảm mấy phần trăm hộ nghèo thì cán bộ mới được khen thưởng. Được thưởng là tưởng thoát nghèo…

-Dzậy thì nhà mình từ chối tiền trợ cấp Tết này nghen! Thoát nghèo kiểu này khổ lắm!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG