Thời thế nó phải thế thôi!

Thời thế nó phải thế thôi!
TP - Hôm nay cậu có bận gì không…Mình mời cậu ly trà nóng…

- Ôi trời! Thế mà cứ mừng khấp khởi, ngỡ triệu phú tiền lẻ hôm nay mát giời tiêu tiền chẵn. Đồng ý! Ắt là có sự kiện…

- Sự kiện gì đâu! Chỉ là gặp thời thế thế thời nó phải thế thôi. Nhà cậu và nhà mình cũng ngõ, đúng không? Và cơ quan hai thằng mình rất duyên, lại sát nhau…

- Hầy! Có cần phải tốn ly trà nóng để nói chuyện đương nhiên đó không?

- Từ từ! Cậu đi làm bằng ô tô…

- Ô tô là do vợ tớ kinh doanh mua cho đấy! Vớ vẩn! Định nghi ngờ đạo đức công chức của mình hả?

- Thì mình cũng đi làm bằng xế hộp nhờ vợ tần tảo chăn nuôi sắm cho mà. Trong sạch, liêm khiết nhá!

- Thế thì cắc cớ chi mà bô bô lên điều đó?

- Bởi nó liên quan! Tớ quan sát thấy xe cậu biển số chẵn, xe mình lại biển số lẻ…

- Sốt ruột! Ý cậu là mình nên đi xe số lẻ cho giống cậu à!

- Ấy chết! Bậy nào! Cậu phải kiên định giữ số chẵn đó. Mình cũng không lay chuyển giữ nguyên số lẻ…

- Thì bấy nay vẫn thế mà. Xe mình mình đi, xe cậu cậu chạy…

- Trước đây là vậy, nhưng giờ hai đứa mình liên thủ mới được, vì người ta áp dụng đỗ xe theo ngày chẵn lẻ ứng với biển số chẵn lẻ. Như thế là cơ hội lợi 4 trong 1. Thiên hạ vẫn luôn thấy hai đứa cưỡi ô tô đi làm, không bữa đực bữa cái như xe đi mượn. Đẳng cấp phong độ ổn định. Thêm vào đó, tiết kiệm được một nửa lượng xăng, phí đỗ xe chỉ còn một chiếc, quan hệ hàng xóm, láng giềng liên cơ quan được thắt chặt. OK chưa?

- Vào thế này rồi không OK mà được sao?

MỚI - NÓNG