Thông minh lên rồi đó!

Thông minh lên rồi đó!
TP - Anh Hai đang đăm chiêu, suy nghĩ điều chi coi bộ lung dzữ dzậy?

- Tui đang nghĩ cách dạy cho hậu duệ nhà tui kĩ năng…

- Thông minh, học giỏi nhứt trường, nhứt khóa thì còn thiếu kĩ năng chi nữa?

- Tui đang nghĩ cách sao cho nó biết đi lạc…

- Hả!!! Có tuổi rồi nên lẩn thẩn, lẩm cẩm hở anh Hai? Anh Hai hổng thấy bao gia đình khổ sở, hoang mang, bất an lo lắng khi có con đi lạc à? Anh cứ mở báo ra, ngày nào hổng có mẩu tin tìm trẻ lạc. Đúng là hết khôn dồn đến dại…

- Ráng đi chú Ba để được dại như tui! Nói chú nghe nè, con cái thảo dân như anh em mình khi ra chốn đô hội mới thường hay bị lạc, đúng hông?

- Dạ đúng!

- Dzậy sao chú hổng đặt câu hỏi, cớ làm sao con quan chức hổng có trường hợp nào đi lạc phải đăng báo tìm?

- Ừ ha! Đâu là bí quyết của họ anh Hai?

- Hôm qua tui đọc báo bỗng ngộ ra chuyện này, con cái họ cũng đi lạc nhưng họ hổng dám thông tin.

- Tui chưa hiểu hết ý anh Hai!

- Ý tui dzầy, báo nêu, một lãnh đạo cấp cao tuyên rằng, chúng ta tới đây phải đi tìm người tài chớ hổng phải đi tìm người nhà. Bởi có rất nhiều trường hợp cả khán phòng xì xào hỏi nhau, đồng chí này con đồng chí nào mà lạc dzô đây?

- Ha ha ha! Hiểu rồi! Dzậy nên anh Hai đang rèn kĩ năng cho hậu duệ của mấy đời nông dân quyết lạc có định hướng dzô chốn quan trường thử coi chớ gì?

- Chú bắt đầu thông minh lên rồi đó!

MỚI - NÓNG