Thu rớt!

Thu rớt!
TP - Mấy năm trước, cứ áp tết nhiều người dân Tràng An ta thán rằng, đúng là hệ lụy của biến đổi khí hậu, nó ám ảnh, nó hành…

- Biến đổi khí hậu nó đâu có chừa ai? Từ Móng Cái, đến Mũi Cà Mau đều lãnh đủ mà! Thêm nữa, thời tiết đỏng đảnh đâu có ác tâm đến mức chọn vào ngày áp tết?

- Hì!...Giới thạo chuyện vỉa hè nói rằng, ai đó bảo Hà Nội đẹp nhất là mùa Thu…

- Chuẩn!

- Thế nên thiên nhiên ưu đãi cho Hà Nội có đến hai mùa Thu…

- Hả? Không đùa dai nhá! Các nhà khí tượng, thủy văn chưa có công trình nào công bố hiện tượng lạ ấy! Giá như điều đó là sự thật thì cuộc đời vẫn đẹp sao?

- Mình cũng phân vân, nghi ngờ thông tin đó! Hỏi, người ta bảo, mùa Thu của đất trời thì lãng mạn, lung linh, nhưng mùa thu nhân tạo thì phiền toái, nhiêu khê và đầy hệ lụy…

- Nói trắng, gọi tên nó ra đi! Cứ úp úp mở mở, đau tim lắm!

- Họ bảo, cứ đến cận tết, tấp nập bốn phương đổ về Hà Nội. Nhiều phố có quan to định cư cứ gọi là tắc, là nghẽn. Và dân tình gọi đó là mùa Thu của các quan…

- Ha ha ha! Dân gian đúng là thâm thúy! Với các quan, mùa Thu này cũng là mùa đẹp, mùa lung linh. Mùa rưng rưng đúng không?

- Biến đổi khí hậu mà lị! Một năm có hai mùa Thu…ka ka ka! Nhưng, năm nay sẽ không có mùa Thu rớt ấy?

- Ai đủ sức cắt bớt đi một mùa thu của nhiều quan?

- Người đứng đầu Chính phủ! Cứ gọi là cấm tiệt nhá! Không chúc, không quà, và sẽ không tắc, không nghẽn, không lao xao, hệ lụy…Tóm lại là triệt tiêu thu rớt! Triệt tiêu biến đổi…quan hệ!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.