Thua gì người Nhật!

Thua gì người Nhật!
TP - Người Nhật luôn làm cho thế giới bất ngờ…

> Chính phủ yêu cầu kiểm tra nhà vệ sinh 'dát vàng'
> Nhà vệ sinh 600 triệu: Sở GD&ĐT Quảng Ngãi 'phản biện'

- Cậu cứ luôn đưa ra những nhận xét cứ như tiên đề ấy nhỉ! Cụ thể cậu đang muốn đề cập đến câu chuyện nào thì nói ngay đi.

- Có ngay! Có ngay! Mình đang nói đến chuyện họ tổ chức cuộc thi Ý tưởng tuổi thơ trên toàn cầu để từ đó đón đầu những khách hàng của họ trong tương lai muốn gì?

- Tuyệt nhỉ! Ngay ý tưởng tổ chức cuộc thi ý tưởng đó thôi đã đủ khiến chúng ta bái phục. Trông người mà ngẫm…

- Chớ vội! Chớ vội! Mình thừa biết là cậu đang định tự ti kiểu trông người mà ngẫm đến ta chứ gì? Khỏi lo đi! Ở ta có khối chuyện nhìn xa trông rộng khiến người Nhật lác mắt đó thôi!

- Có a? Chuyện gì?

- Này nhé! Dẫu đang chắt chiu từng đồng ngân sách cho an sinh, thế nhưng người ta vẫn tự tin xây nhà vệ sinh cấp 4 nửa tỷ đồng…

- Có lãng phí không nhỉ?

- Nhiều người hỏi, nhưng nghe đâu họ bảo đầu tư cho thế hệ tương lai không có gì là đắt. Với lại, so với sân vận động cấp huyện 200 tỷ đồng thì có là gì?

- Khập khiễng quá! Xây sân vận động lớn vậy là người ta đã nhìn xa trông rộng, nhắm đến những người bức bí sân chơi nội thành túa ra ngoại thành tìm chỗ chơi đấy cậu ơi!

- Đấy! Thấy chưa! Công nhận nhé! Người xứ mình ý tưởng đón đầu đâu có thua kém người Nhật, nhẩy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG