Thuyền thúng, áo phao

Thuyền thúng, áo phao
TPO - Tía ơi, tía! Cho con hỏi tía chuyện này!

-Hỏi chi mà hỏi hoài à. Lớn rồi, con phải tự chịu trách nhiệm trước quyết định của mình đi chớ!

-Thì tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm thương trường của tía. Lọt sàng xuống nia, con là nia của tía mà. Tía này, năm tới con nên đầu tư kinh doanh lĩnh vực gì là mau giàu hở tía?

-Vàng!

-Tía cứ đùa con. Dẫu có bán hết đìa tôm của tía thì chỉ gom đủ vài lượng. Vài lượng thì chỉ dăm lần sụt sùi giá vàng là cụt vốn tía ơi!

-Thế thì bất động sản!

-Tía lại xui dại con rồi. Nhiều đại gia kinh doanh bất động sản đang sống dở chết dở, bán tống bán tháo, đáo nợ, cắt lỗ…Tía lại khuyên con nhắm mắt nhảy vào!

-Ô tô! Trúng là cái chắc!

-Tía đang thử kiến thức thương trường của con chứ gì? Có chuyện mấy chục ngàn xe công đang đến hạn thay, nhưng Chính phủ đang siết đầu tư công nên khó thay ngay trong năm sau được.

-Này Hai, với khả năng vốn liếng của con, tía nghĩ con nên đầu tư thuyền thúng, áo phao.

-Tía lại phú quý giật lùi nữa rồi! Thuyền thúng, áo phao biết bán cho ai, bao giờ thì giàu lên được, tía?

-Mày chậm nghĩ quá con ạ! Nhiều chuyên gia nhận định, cứ đà xây dựng bất chấp quy hoạch kiểu này thì năm sau thôi, thành phố ta sẽ là phiên bản của Băng-Cốc bây giờ. Lúc đó, thuyền thúng, áo phao của con chỉ có mà ngồi hốt bạc…

-Hay! Con thực hiện ngay! Tía đúng là gừng càng già càng cay! OK tía!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG