Tía lạ chi

Tía lạ chi
TP - Hai à, con hổng lo học lo hành chi ráo trọi, thi cử đến nơi rồi mà suốt ngày dính mặt vào hết sách đến phim Tây Du Ký dzậy?

> Giám thị không được thu hồi máy điện thoại của thí sinh

-Con đang học mà tía!

-Con học chi trong đó?

-Bí mật tía ơi! Thiên cơ bất khả lậu mà tía?

-Bí mật cả với tía, dzậy con định tiết lộ với ai?

-Với ông chủ tiệm phô-tô-cóp-py!

-Trời đất! Con đang âm mưu chi dzậy?

-Âm mưu gì đâu, con học theo Tôn Ngộ Không thôi mà!

-Tôn Hành Giả có đến 72 phép thần thông, tía chỉ mong con học được một phép thôi là nở mày nở mặt…

-Tía ngon thiệt! Sao tía biết con sẽ học được phép đó?

-Nhìn bộ dạng con lấm la lấm lét là tía đoán ra liền hà. Con đang học phép hô “biến” đúng hông?

-Tía quá tài luôn! Con thích nhứt ở Tôn Ngộ Không là cầm gậy Như Ý dài mấy trượng dzậy mà hô “biến” là nó còn nhỏ xíu bằng cái kim giấu vành tai…

-Và con đang âm mưu ra tiệm phô-tô nhờ ông chủ tiệm biến mấy cuốn đáp án văn, sử, địa thành bé xíu lọt trong bàn tay để làm phao cứu sinh cho kì thi chứ gì?

-Tía giỏi hơn cả thầy bói. Sao tía biết dzậy?

-Tía đi thi nâng ngạch, nâng bậc, cao học, thạc sĩ hoài thì lạ chi phép đó!

-???

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).