Tía thấy hông?

Tía thấy hông?
TP - Học, học và học đi Hai à! Không học là chẳng ra cái giống gì đâu con!....

> Đơn giản
> Đúng là lạ

-Tía ơi là tía! Có nhiều sao ca nhạc chia sẻ, mình học chừng mực kiếm tiền siêu cực đó thôi…

-Nghĩa là con muốn làm ca sĩ?

-Nâu, nâu, nâu! Nghĩa là không có đó tía! Con sẽ chăm ngoan học giỏi, nhưng…

-Nhưng làm sao?

-Nhưng con hổng học trong nước mà con muốn du học?

-Hai à! Con biết là nhà ta chỉ nuôi cá kèo thôi hông. Trường trong nước chém gió rào rào đến trường Ha-vớt cũng kinh khiếp đó thôi. Dzậy nên tía muốn con học trong nước cho tiết kiệm…

-Con chiều tía! Nhưng con học xong đại học tía nuôi báo cô con chừng 6 năm được hông?

-Sao nuôi báo cô hở mậy?

-Vì, khi hội nhập, ngay mấy nước nhỏ trong khu vực thôi, người ta biểu chừng đấy thời gian với nhiều cải cách thì họ mới chấp nhận bằng đại học
xứ mình.

-Có chuyện đó? Láo! Láo quá! Thế cần chi phải làm cho chúng nó?

-Không mở mang làm cho chúng nó thì đại học thạc sĩ xứ mình phải đi nhặt cỏ, tía thấy hông?...

-!!!!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG