Tiên sư anh thuyết âm mưu!

Tiên sư anh thuyết âm mưu!
TP - Mấy hôm rồi anh hai có nghe chuyện chi ồn ào, lùm xùm hông?

- Thì vẫn chuyện mấy chục chiếc xe sang BMW lậu thuế chi đó…

- Vụ đó cũ rồi anh Hai ơi! Cơ quan chức năng người ta vào cuộc khởi tố điều tra rồi mà!

- Dzậy thì chuyện triển khai xe buýt nhanh những hổng có nhanh thêm được tẹo nào!

- Chuyện này có chút ồn ào, nhưng đâu có lỗi của buýt nhanh. Lỗi là người ta cứ lấn làn hổng cho buýt nhanh đi nhanh được đó chớ.

- Theo chú chuyện này có ồn ào, lùm xùm hông nghen. Mới rồi có công ty với chức năng làm đẹp phố phường bỗng dưng có sáng kiến khuân hoa giả về, gắn hình con rồng ngay cửa ngõ thành phố. Kinh phí tạo rồng nghe đâu lên tới 60 tỷ đồng lận…

- Chu cha trời đất, tiền khủng dzậy chắc rồng phải lung linh, long lanh…

- Ngược lại! Thiên hạ biểu sao rồng giống con giun đất. Cộng đồng mạng chế ảnh rồng thành con Pikachu…

- Ha ha ha! Kỳ dzậy ta! Rồi sao nữa?

- Ông chủ tịch thành phố nghe toàn thông tin cay mũi bèn ra lệnh khẩn cấp tháo dỡ…

- Có vội vàng quá hông?

- Ý chú là sao?

- Tui theo thuyết âm mưu mà luận thì biết đâu phía đằng sau việc dựng rồng xấu là có ý tốt sâu xa cho thành phố. Nhiều nơi cứ lấy khẩu hiệu xanh, sạch, đẹp để phấn đấu, nên du khách nghìn nghịt đổ về khiến cho hạ tầng không kham nổi, sinh ra giao thông hỗn loạn, ùn tắc, kẹt xe. Nên có nơi chặt rụi cây để hết xanh, có nơi rác xả vô tư để hết sạch, có nơi trang hoàng phản cảm, diêm dúa cho hết đẹp. Lúc đó du khách hết về và phép thần kì hiện ra, thành phố thông thoáng, không ùn, không tắc…

- Đúng là cao mưu. Mưu trong mưu! Tiên sư anh thuyết âm mưu!

MỚI - NÓNG