Tin thế đi

Tin thế đi
TP - Tin vui đây, tin vui đây! Thành phố đồng loạt xây dựng bốn bãi đỗ xe. Bái bai xe cộ chiếm lòng lề đường nhé!

- Có chuyện đó thật à? Dạo này là hay nhiễu tin đồn lắm nha!

- Đồn là thế nào, sự thật mười mươi đấy. Đề án đây! Phương án thi công này!

- Phải đến khi khánh thành tớ mới tin. Bao dự án khởi công rầm rộ lắm, nhưng sau đó đắp chiếu treo vô thời hạn. Sợ!

- Bạn hiền ơi, sao mất lòng tin thế? Dự án này người ta làm thật. Công nghệ mới, chỉ sau ba tháng là hoàn thành thôi.

- Thật à? Quả là tin hay nhất trong ngày. Vợ chồng tớ ấp ủ mãi có cái xe Ma-tit đưa đón con cho đỡ nắng mưa, nhưng nghĩ đến đoạn trường thuê gửi, đỗ, lại nản. Gửi một triệu hai, đỗ ba trăm ngàn, vị chi mỗi tháng ngốn vào lương triệu rưỡi. Có bãi đỗ xe chắc giá mềm chấp nhận được.

- Có mềm hơn không thì tớ không biết, nhưng chắc sẽ góp phần cho đường thông hè thoáng, bãi giữ xe tự phát không một mình một chợ thoải mái chặt chém. Lúc đó, bộ mặt thành phố sẽ văn minh hơn…

- Tớ cũng hy vọng vậy, nhưng lại lo. Lo bao người nghe thông tin này cũng rập rình thửa xe như tớ, lượng xe đột biến tăng lên, bãi giữ xe nào làm theo cho kịp? Lo bãi giữ xe phân bố không đều, người ta lại bắt chước giáo dục nhận gửi xe đúng tuyến, còn trái tuyến thì phải chạy. Bãi giữ xe 500 chiếc người ta nhét thành 1.000 kiểu như lớp học nhồi 5-7 chục em thì khốn…

- Cậu đúng là tín đồ của chủ nghĩa ảm đạm. Tươi sáng luôn ở phía trước, tin thế đi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.