Tính dùm

Tính dùm
TP - Tía ngẫm, chuyện đâu còn đó, kiện tùm lum tà la, xé to chuyện ra chi dzậy?

> Trụ hạng
> Biết ngay mà

-Chuyện chi tía?

-Thì chuyện ông Chánh Thanh tra Sở Y tế trên cao nguyên lỡ tay bổ nhát cuốc vào đầu một phụ nữ đó!

-Thiệt hông tía? Nếu dzậy đó là chuyện to tía ơi!

-Con nít! Con biết chi mà biểu đó là chuyện to hở?

-Lỡ tay thì tát hay đấm người ta một cái thôi chớ dùng cuốc bổ vô đầu, rách mặt, máu me đầm đìa dzậy là nghiêm trọng ấy chớ…

-Con hổng hiểu chuyện đời, chuyện thế sự rồi Hai ơi! Tía thấy chuyện nhỏ hều. Hổng biết chừng là dịp may của người phụ nữ đó nữa chớ!

-Tía luận kiểu chi mà kỳ dzậy tía?

-Nghe này Hai! Ông ấy là Chánh Thanh tra Sở Y tế đúng hông?

-Dạ đúng!

-Dzậy có sứt đầu mẻ trán tí thì ông ấy lệnh cho các bệnh viện xử lý ngay. Khỏe re, nhỏ hơn con thỏ. Đúng dzậy hông?

-Dạ…nhưng tía biểu dịp may là cớ làm sao?

-Tía tính, ngộ nhỡ, trị thương xong để lại tì vết, sẹo to sẹo nhỏ, ổng cũng lệnh cho các cơ sở thẩm mĩ chỉnh trang chỉnh hình. Lúc đó nạn nhân trẻ ra, long lanh lên hổng biết chừng…

-Tía tính dùm ổng hay thiệt! Nhưng, lỡ may nhập thẩm mĩ rồi mất tiêu luôn thì sao tía?

-Hổng sao! Cả ngàn người nhân danh nhà ngoại cảm đang thất nghiệp đến tìm dùm. Lo chi!

-Tía tính thiệt là chí lí hà!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG