> Phục sát đất
> Hợp nghề
-Làm sao là nghĩa làm sao hử?
-Không nhà hàng đặc sản đã đành, đến mời nhau một cốc trà đá cũng không. Khó hiểu quá?
-Bình thường thôi mà! Gặp thời thế, thế thời phải thế thôi!
-Thời thế kinh tế khó khăn, thóc cao gạo kém, tiết giảm chi tiêu, không đi nhà hàng đặc sản thường xuyên còn hiểu được, chứ keo kiệt đến cả một cốc trà đá với bạn bè, thú thực dù là bạn tri kỉ mình cũng phải chấp nhận thiếu i ốt trong vụ này. Hỏi thật, cậu đang toan tính điều gì bí hiểm vậy?
- Mình có gì đâu mà toan tính. Cuộc sống bắt người ta phải theo một cách hồn nhiên vậy thôi. Cậu biết thừa rồi, quý tử nhà mình vừa thi xong tốt nghiệp. Giờ gia đình mình đầu tư cho nó vào lớp ôn luyện bao đậu trăm phần trăm. Không đỗ không lấy tiền. Một khoá cấp tốc ba môn ngót trăm triệu bạc. Thế nên mình đành cắt giảm cái khoản nhà hàng đặc sản ấy...
-Rồi! Khoản ấy mình đã hiểu! Còn vụ cắt giảm trà đá thì cớ làm sao?
-Thế là cậu rất kém thông tin! Nghe đây, những đại gia một thời ôm bất động sản giờ người ta xả hàng. Đất trang trại vùng ven giá bây giờ rớt thảm! Cậu biết mỗi mét vuông bây giờ còn bao nhiêu không? Bằng đúng một cốc trà đá! Mình tiết kiệm không uống trà đá suốt thời kì con học đại học. Mỗi ngày dăm cốc, vị chi khi con ra trường là có thể làm ông chủ hẳn một héc ta trang trại...
-Thế còn ước mơ quý tử làm cơ quan này, đơn vị nọ đâu rồi?
-Thôi! Thôi! Thấy cả vạn kĩ sư, cử nhân đi nhặt cỏ rồi nên mình cho con làm chủ trang trại để thuê lại họ cũng đã là sang lắm!
-Giỏi lắm! Cậu luôn đi trước thời đại. Tính một phép tính mà xử gọn hai ba trong một vấn đề...