Tôi thấy người nhà trong cơ quan

Tôi thấy người nhà trong cơ quan
TP - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, thơ là thế, hay là thế, vậy mà bây giờ dân mạng chế thành, tôi thấy người nhà trong cơ quan…

- Ý cậu là bây giờ nơi nơi lộ chuyện trong cơ quan, đơn vị có quá nhiều người nhà à?

- Mới thời gian trước chuyện đó xảy ra ở Vũng Tàu, sau đó ra Đà Nẵng, hôm qua ở Quảng Bình…

- Cậu biết vì sao không?

- Biết chết liền!

- Đơn giản thế này thôi, đó là lỗi của truyền thông…

- Sao lại là lỗi của truyền thông?

- Đây! Mở hàng loạt tờ báo ra người ta thấy mục rao vặt ngày nào cũng có tin tìm người nhà. Cẩn tắc vô áy náy. Ăn no lo xa. Mà các quan đương nhiên là ăn no rồi, nên họ đề phòng, một ngày tối trời nào đó, người nhà của họ cũng bỏ nhà ra đi. Thế nên chi bằng, đưa người nhà vào cơ quan, ngành, tổ chức mà mình quản lí để dễ bề giám sát.

- Ha ha ha! Hay! Rất hay! Tưởng truyền thông không liên quan hóa ra rất liên quan nhề.

- Thế nên cư dân mạng mới có chuyện rằng, có một đoàn công tác đến địa phương nọ làm việc, hỏi chủ tịch đâu, văn phòng bảo, bố chủ tịch mất nên chủ tịch đang tang gia bối rối. Đoàn sang sở kế hoạch đầu tư lại nghe, bố giám đốc sở cũng vừa mất. Sang sở văn hóa lại nghe bố chồng giám đốc cũng vừa trở thành người thiên cổ. Đến sở y tế, lại hay tin, ông của giám đốc vừa qua đời. Sang sở tài chính, giám đốc sở đang phải lo hậu sự cho ông chú ruột. Đến sở nông nghiệp, cũng hay tin giám đốc về chịu tang bố vợ. Mươi sở ngành đều trong hoàn cảnh đó! Đoàn công tác đi đến kết luận địa phương này đang có dịch bệnh nguy hiểm…Y tế dự phòng cấp tốc có mặt và sự thật chỉ có mỗi bố chủ tịch qua đời thôi…

Hu hu hu! Ha ha ha!

MỚI - NÓNG