Trời sập

Trời sập
TP - Tía ơi, tía! Tía ơi!...

> Ăn theo

- Trời sập hay sao mà gọi ời ời hơn cả cháy nhà dzậy Hai?

- Đúng là trời sập mà tía?

- Giỡn hoài à, có trời đâu mà sập?

- Ơ, tía còn nhớ lời tuyên bố hùng hồn của tía hôm con đi thi tốt nghiệp hông? Tía biểu, học hành bữa đực, bữa cái, lông ba lông bông, rông chơi suốt ngày như mày mà thi đậu kì này thì trời sập. Nhớ hông tía?

- Nhớ! Thì sao?

- Thì sao nữa, giờ trời sập vì con đậu tốt nghiệp rồi!

- Sao tía nghe đến 16 tháng này mới công bố kết quả mà?

- Chưa cần công bố mà con biết con đậu, tài hông? Con đọc báo thấy thông tin kì thi năm nay tỷ lệ đậu đến 99,9% lận. 0,1% trượt kia là số đến muộn, vi phạm quy chế và ốm đột xuất thôi. Dzậy có nghĩa thi là đậu đúng hông tía?

- Đúng! Đúng là trời sập thiệt rồi Hai à! Nhưng tía thấy kỳ kỳ sao a? Đậu 100% thì cần chi tổ chức thi cho căng thẳng, tốn kém?

- Tía kỳ mới đúng í. Nếu không thi thì làm sao người ta quay được clip tiêu cực, nếu không có tiêu cực thì làm sao có con số đẹp 100%...

- Hơ, hơ, thằng này thế mà khá! Mới đậu tốt nghiệp thôi đã lập luận đâu ra đấy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG