Trọn bộ sưu tập

Trọn bộ sưu tập
TP - Cậu nghe chuyện này chưa? Có một ông sư xứ sở Chùa Vàng thửa một lúc mấy chục xe sang và có chuyên cơ riêng...?

> Khắc phục bất cập về quản lý hoạt động Bến xe Mỹ Ðình
> Bến xe Lương Yên tiếp tục hoạt động

-Nhiều thế dùng sao hết nhỉ?

-Thì cũng như nhiều đại gia xứ ta sắm lắm siêu xe chỉ để trọn bộ sưu tập...?

-Quả đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra cậu nhỉ?

-Tiền của họ làm ra, họ tiêu vào đâu là quyền của họ mà...?

-Nhưng vị sư xứ Chùa Vàng là lấy tiền công đức phật tử thập phương cung tiến, chi cho thú riêng đó chứ?

-Thì có ảnh hưởng chi đến dân xứ mình?

-Ngộ nhỡ, có vị quan lục lộ xứ mình mạnh tay chi hoang thì cậu tính sao?

-Sắm chuyên cơ, xe khủng a?

-Như thế thì bị coi là bắt chước, đụng hàng à! Họ sắm bến xe, bãi đậu. Bến xe đang thừa ra đấy, chưa sử dụng hết công năng nhưng họ vẫn cho triển khai xây mới.

-Chắc họ noi gương đại gia, thửa cho mình để trọn bộ sưu tập.

-Bộ sưu tập gì?

-Bộ sưu tập các công trình lãng phí, chuyên ngành hẹp, độc bản: Bến xe!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG