- Tường mới. Vôi ve mới.
- Thế ông không thấy phía trên còn tươi nguyên quảng cáo khoan cắt bê tông, thông hút bể phốt hầm cầu đó à?
- Thật không hiểu nổi. Mới chỉnh trang mặt phố hôm qua, thế mà hôm nay lại đã…
- Chưa thấm vào đâu nếu so với việc cầu Cần Thơ, cầu dây văng hiện đại nhất Đông Nam Á, mới khánh thành hôm trước thì hôm sau đinh tặc đã lộng hành và những người đến thưởng lãm cầu đã biến lòng cầu thành bãi rác.
- Nghe mà rầu. Có cách gì để cải thiện tình hình không ông?
- Tôi nghĩ, trước khi chỉnh trang mặt phố thì phải chỉnh trang ý thức. Trước khi có cầu hiện đại thì phải có cách ứng xử văn minh…
- Ông cứ trừu tượng quá như thế thì làm sao người ta hiểu để mà thực hiện?
- Thế ông bảo các chế tài xử phạt đã cụ thể chưa mà bảo tôi trừu tượng?
- !!!
- Để không còn nạn khạc nhổ nơi công cộng, Singapore đã mất gần 20 năm kiên trì giáo dục và xử phạt đấy ông ạ.
- Mất 20 năm để làm bốc hơi hoàn toàn các bãi nước bọt trên đường phố. Tuyệt! Nhưng ông thấy ở ta có ai lên kế hoạch dài hơi như vậy không? Trừu tượng, trừu tượng quá!!!