Tui đi đầu xuống đất

Tui đi đầu xuống đất
TP - Trong tuần rồi theo chú Ba thông tin nào đáng chú ý nhứt?

- Theo tui chỉ một thông tin thôi?

-  Đó là thông tin chi?

- Thông tin nghệ nhân làm đẹp phố phường biến Rồng thành Pikachu tạo sóng dư luận. Nó hay ở chỗ, ban đầu người ta ném đá rào rào, sau đó có lệnh cấp tốc dỡ bỏ. Khi không còn hình dáng Rồng-Pikachu nữa bỗng dưng người ta tiếc, người ta nhớ, người ta chắt chiu những hình ảnh quý may mắn lưu lại và làm lô gô cho những thương hiệu mới…

- Hơ hơ…Đúng là nuối tiếc hoảng! Biểu họ khỏi lo, khỏi tiếc đi! Hiện thời theo thông tin tui biết tại thành phố thùy dương, với mĩ danh thành phố hoa hồng đang tượng hình bốn cặp Rồng- Pikachu khủng. Nó sẽ lớn lên theo năm tháng cùng cây phi lao xứ gió Lào cát trắng…

- Thiệt hả? Dzậy là yên tâm, khỏi lo thất truyền rồi! Còn theo anh Hai thì thông tin chi đáng quan tâm?

- Tui quan tâm đến chuyện nhậu!

- Lại nhậu hử?

- Theo tui, nhậu riết là dễ ghiền lắm!

- Anh Hai cứ nói như tiên đề ấy! Từ đâu anh Hai có tiên đề này?

- Kể chú nghe! Có một quan chức cỡ hổng phải dạng vừa đâu được bổ nhiệm vô quản một doanh nghiệp bia, rượu, giải khát. Khi người ta miễn nhiệm ổng vị cái quy trình hổng giống ai đó chú biết ổng nói câu cuối cùng chi hông?

- Tui làm sao biết!

- Ổng biểu: Làm chi cũng được, nhưng cho tui ở lại…

- Cố đấm ăn xôi dzậy ta?

- Xôi đâu mà ăn? Phải nói là cố đấm uống bia. Mà đến cỡ cố đấm đó thì hổng ghiền bia nặng tui đi đầu xuống đất…

- !!!???

MỚI - NÓNG