Tui lo cho anh quá!

Tui lo cho anh quá!
TP - Anh Hai! Cho tui hỏi thiệt anh, anh đang luyện môn công phu chi mà kì dzậy?

- Hỏi lạ! Tui văn dốt vũ dát, sức hơi đâu mà bày đặt luyện võ công?

- Thôi đừng giấu nghề nữa anh Hai ơi! Anh có học môn phái chi bí truyền thì chia sẻ cho anh em đôi chiêu phòng thân đối phó với trộm cướp?

- Tui hỏi chú Ba, căn cứ nào chú cứ khăng khăng rằng tui đang học võ công?

- Thì thỉnh thoảng thấy anh Hai nghiến răng ken két. Lúc nhậu tưng tưng lên anh Hai phô diễn dùng răng mở nắp bia đó thôi…

- Ha ha ha ha! Nhầm to rồi chú Ba ơi! Những lúc dzầy là tui đang tự kiểm tra sức khỏe xem răng mình có còn đủ độ chắc hông để tình thương mến thương giúp đỡ bà con
nông dân…

- Giúp kiểu chi mà chỉ luyện độ bền của răng hông thôi?

- Đây! Bí mật của tui đây! Đợt rồi bà con nông dân ế tràn dưa hấu, dzậy là có phong trào nhà nhà, người người ăn dưa hấu giúp bà con…

- Nhưng dưa mềm, bở mà luyện răng chi dzậy?

- Tui đã kể hết chuyện đâu mà vội nhảy vào họng tui ngồi! Hổm rồi nghe đâu bà con cũng ế ẩm ngô răng ngựa, tui cũng động viên cả nhà cùng ăn giúp ngô cho bà con. Vụ ngô răng ngựa chưa xong đã nghe bà con ở Hòa Bình là gặp cảnh mía tím rớt giá thảm định chặt, đốt bỏ…

- Và anh Hai cũng lại tình thương mến thương động viên cả nhà tích cực nhai mía giùm cho bà con hả?

- Đương nhiên! Bà con lam lũ của mình cả, bỏ sao đặng!

- Tui lo cho anh lắm! Ăn mía trường bị tiểu đường như chơi. Ngộ nhỡ tới đây ớt, tiêu cũng rớt giá chắc dạ dày anh Hai nát quá!

- !!!

MỚI - NÓNG