Tui sợ…

Tui sợ…
TP - - Cơ hội là đây, đây là cơ hội rồi chú Ba ơi! - Trời đất! Có chi dzui mà reo như trẻ nhỏ dzậy anh Hai?

- Tui nói chú nghe, ngày mai tui treo ao, theo bác Tám ở ấp bển học nghề…

- Lạ ha! Anh Hai định học nghề chi?

- Thì tui học tiện, học phay, học nghề cơ khí. Bác Tám dạy chi tui theo nghề đó!

- Hỏi thiệt anh Hai nghen, cắc cớ làm sao, đang ăn nên làm ra, cá kèo được giá, anh treo ao ngang xương rồi tầm sư học nghề tay trái dzậy?

- Chú không ở thương trường chú hổng hay! Làm ăn thời nay là phải nắm bắt cơ hội. Tui theo chân bác Tám theo nghề sáng chế phát minh cho dân mình đỡ cực…

- Tưởng chuyện chi. Anh hai hổng lấy tấm gương của bác Tám để tránh sao lại còn nhảy dzô

chi dzậy…

- Tránh sao? Sao phải tránh?

- Thì đó, bác Tám một đời đam mê, một đời đói khổ đó thôi!

-Tưởng chuyện chi! Khổ tận cam lai chú ơi! Sau cơn mưa trời lại sáng! Cơ hội đang đến với bác Tám rồi. Thế nên tui nhảy ngang đi tắt đón đầu hưởng lợi cùng…

- Anh Hai nhầm hông? Lợi đâu hổng thấy, chỉ thấy tán gia bại sản. Sáng chế làm ra biếu không, khuyến mãi cho bà con nghèo cả…

- Thầm thì với chú thông tin bí mật kinh tế này nghen. Ông bộ trưởng của nông thôn nông nghiệp nông dân ấy, ổng thấy bấy nay các sáng chế của nhiều ông kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ ở trung tâm này viện nghiên cứu nọ làm ra chủ yếu phục vụ cho người…sao Hỏa, nên ổng rút kinh phí gần trăm tỷ lận về để hỗ trợ cho những nhà sáng chế chân đât, Hai Lúa như bác Tám…

- Thiệt hả? Mừng quá ta! Nhưng tui lo, số tiền đó chỉ đủ để tổ chức hội thảo, hội nghị thẩm định đánh giá sáng chế của các bác Tám, mà thành viên lại là các kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ…sao Hỏa ấy!.

MỚI - NÓNG