Tuyệt!

Tuyệt!
TP - Trời nắng như rang, thi thoảng có tí mưa lắc rắc thế mà đường phố vẫn có nơi ngập nửa mét.

-Không sao! Không sao! Ngập toàn tuyến mới đáng lo chứ ngập cục bộ thì mùa nào chả có.

-Tớ thì nghĩ ngược lại. Ngập toàn tuyến mới không đáng lo, còn ngập cục bộ thì khó lường, khó đoán, khó tính toán đường đi mỗi khi có công chuyện lắm.

-Nhưng dù sao ngập cục bộ chỉ loay hoay một hồi rồi thể nào cũng tìm ra lối thoát. Chứ ngập toàn tuyến thì chỉ có ngồi nhà chờ thuyền cứu sinh.

-Cậu không cần phải lo, các chuyên gia đã tiên lượng tình huống này và lo giùm cậu rồi!

-Họ lo sao?

-Bổ sung ngay một phương tiện nữa cho giao thông thành phố.

-Cậu định nói đó là thuyền?

-Chính xác! Nhưng thuyền đặc chủng, người ta gọi là thuyền thuỷ khí.

-Theo như tớ hiểu thì thuyền đó như kiểu phao bơi, khi gặp nước ngập thổi khí vào là thành thuyền, phải không?

-Nguyên lý cơ bản của nó là như vậy. Cậu thấy có tiện không? Hạn thì xả khí ra, mưa thì bơm khí vào. Năng động và linh hoạt. Đúng là sáng kiến!

-Chao! Thế là ngoài có một ô tô để rong ruổi đường dài, có vài xe máy để lạng lách đường tắc, giờ thêm thuyền thuỷ khí phòng khi đường ngập, không khéo tới đây phải thêm khinh khí cầu nữa khi ba phương tiện trên bất lực cũng nên…

-Tuyệt! Ý tưởng hay! Bắt tay ngay làm dự án…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG