Ước

Ước
TP - Trước đây nghe câu tấc đất tấc vàng tớ cứ nghĩ các cụ cứ vống lên thế thôi chứ làm chi có chuyện đó. Giờ mới thấy các cụ đúng là cao thâm, nhìn vượt thời gian.

-Chắc cậu bị ám bởi những cơn sốt nhà đất nên mới ngộ được lời các cụ?

-Sốt nhà đất thì đã đành, nhưng ở đây là chuyện một Cty thương lượng mua nhà dân để giải phóng mặt bằng, cậu biết giá đưa ra bao nhiêu không? Hơn một tỷ đồng cho mỗi mét vuông.

-Này, này, cẩn thận kẻo bị cho là phao tin đồn nhảm đẩy giá nhà đất đấy nhé. Cậu có hình dung hơn một tỷ là bao nhiêu cây vàng không? Gần 30 cây vàng đấy. Mỗi cây là 10 chỉ, vị chi là gần 300 chỉ. Làng nghề thếp vàng chỉ cần một chỉ vàng thôi dát mỏng ra được mấy mét vuông đấy cậu ạ. 300 chỉ, chao! Tớ không tưởng tượng được!...

-Thì thế mới nói câu của các cụ không còn nghĩa bóng nữa mà chính xác nghĩa đen.

-Nghe cậu nói, tớ ước giá như mình có chỉ một tấc đất đó thôi cậu nhỉ, tớ sẽ nghỉ việc về dưỡng thân còi...

-Ấy chớ, muốn dưỡng thân còi sao không ước thứ nhỏ hơn nhưng đắt hơn!

-Còn có thứ đắt hơn nữa a?

-Thế cậu chưa nghe người ta đang săn lùng rùa vàng à? Mỗi con bằng cái trôn bát thôi đã có giá gần 200 triệu đồng, tính ra vàng gần 6 cây đấy!

-Tớ thấy ước tấc đất còn khả thi vì chả có món nhậu nào bằng đất cả, chứ rùa vàng thì lên bàn nhậu của các đại gia hết rồi...

-Cậu đúng là...cứ làm như ước là được không bằng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG