Vẫn còn cơ hội

Vẫn còn cơ hội
TP - zậy là hết cơ hội rồi tía ơi!

> Không có 500 cán bộ ở xã Quảng Vinh?

-Chuyện chi mà hết cơ hội?

-Tía không nghe chuyện ở ngoải, người ta vừa đính chính rằng không có mô hình một xã có 500 cán bộ...

-Không 500 thì mấy trăm?

-Chừng gần 300 tía à?

-Dzậy thì cơ hội ít hơn thôi chứ làm sao không còn cơ hội được. Như đi thi đại học ấy, tỉ lệ chọi càng khắc nghiệt càng quyết tâm cao. Mà này, tía nghi ngờ lắm nghe à Hai...

-Tía nghi ngờ chi nữa, con số người ta công bố rành rành cải chính lại thông tin báo đưa mà tía!

-Quyền nghi ngờ là của tía, sao con cứ xía dzô? Tía nghi là biết đâu trước đây xã đó có 500 cán bộ sau đó được đề bạt lên trển...

-Làm chi có chuyện đó tía.

-Tía nghi là có cơ sở lắm đó à nghen. Con biết hông, cũng thông tin báo đưa có một Vụ thuộc Bộ có đến 8 vụ phó lận. Chưa hết, cứ một phòng, ngoài trưởng phòng có thêm 5-7 phó phòng...

-Chu cha bộn cán bộ dữ! Dzậy ai làm nhân viên hở tía?

-Thì ông phó làm nhân viên cho ông trưởng...

-Ai làm nhân viên cho ông phó?

-Phó 2 làm nhân viên cho phó 1, phó 3 làm nhân viên cho phó 1 và phó 2. Cứ dzậy...

-Mô hình này cũng thiệt hay à nghen. Đó cũng là cách giảm tải cán bộ cho tuyến dưới phải hông tía?

-Chính xác! Dzậy nên tía vẫn bộn cơ hội là dzậy mà!

-OK! Chúc mừng tía!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG