Vẫn oai oách mà!

Vẫn oai oách mà!
TP - Đầu năm đọc đâu cũng thấy đua nhau xếp hạng tía ơi!

-Thì 365 ngày căng hơi căng sức ra làm thì cũng phải xếp hạng để biết mình đang ở đâu mà phấn đấu chớ! Dzậy họ xếp hạng lãnh vực chi?

-Con thấy họ bình chọn rồi xếp hạng tùm lum cả lên, con hoang mang quá!

-Hoang mang làm chi cho tụt huyết áp đầu năm! Người ta có cơ sở, tiêu chí cả chứ đâu xếp bừa…

-Dzậy tía tính mấy tháng trước họ xếp hạng bóng đá nước ta nhứt khu vực sao phải ê chề về nước ngay vòng loại?

-À, à, vụ này sau đó tía tìm hiểu thì mới hay do lỗi máy tính, nó lộn ngược cách tính từ dưới lên trên.

-Nghĩa là họ xếp chính xác đúng hông tía? Dzậy tía tính sao họ xếp hạng giáo dục của ta đứng trên đầu cả Mỹ, Anh, Nga, Pháp?

-Vụ này thì họ chính xác trăm phần trăm! Tía phôn hỏi họ tiêu chí nào để giáo dục nước tui ngoạn mục lừng lẫy dzậy? Họ biểu, tiêu chí là năng lực lí thuyết và thời gian ngồi trên giảng đường cùng với ưu tiên năng lực nói hay làm dở…

-Hơ hơ! Tía thiệt khéo giỡn ha! Nói thiệt tía, dân mình là vô địch lạc quan…

-Chưa chắc đâu! Có nhiều dân tộc khác cũng lạc quan đâu kém mình. Căn cứ nào con đưa ra nhận định động trời dzậy?

-Thì con thấy, dù trời xoay đất chuyển thế nào cũng có chỗ cho lãnh vực này lãnh vực nọ đứng chân. Tỷ như, ngành X đã đứng vào top 5. Nếu không đứng được top 5 thì top 10. Nếu top 10 cũng bị chê thì vẫn sang sảng rằng lọt vào top 100. Top 100 cũng không bén thì top 1.000…

-Đừng suy diễn dzậy Hai à! Con có bằng chứng chi hông?

-Thì chất lượng và thứ hạng các trường đại học đó. Người ta nêu mục tiêu 5 năm tới có ít nhứt 1 trường dzô top 200. 5 năm rồi hổng có. Giờ lại phấn đấu dzô top 1.000 nhưng vẫn khó…

-Cha chả! Dzậy trường đỉnh nhất của ta đang thứ mấy?

-Khỏi lo đi tía! Mở biên độ top ra thì lo chi không có chỗ đứng. Trường đó hiện đang vững vàng trong top 10.000. Vẫn oai oách mà!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG