Vì sao Đa-vit hủy sô?

Vì sao Đa-vit hủy sô?
TP - Lại nói về chuyện ảo thuật gia trứ danh Đa-vit Cô-phơ-phin sang Trung Quốc biểu diễn màn đi xuyên qua Vạn Lý Trường Thành. Hôm ấy cả ngàn vạn người cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt. Từ phía Bắc thành, như người tàng hình, Đa-vít xuyên thành qua phía Nam.

Những chòi canh trên đỉnh thành gắn cơ man nào là thiết bị giám sát nhưng tịnh không thấy bóng dáng Đa-vit dùng chiêu thuật gì để xuyên thành hay đến vậy.

Nhà tổ chức sô diễn này hốt bộn tiền. Thừa thắng xông lên, nhà tổ chức muốn trôi về xứ Nam biểu diễn. Đa-vit hỏi: Tôi sang đấy sẽ biểu diễn chiêu gì?

Nhà tổ chức: Hãy phát huy thành công xuyên Vạn Lý Trường Thành, xuống đó biểu diễn đi xuyên qua dãy Trường Sơn. Đa-vít đồng ý ngay.

Xuống phương Nam, bầu sô đi thăm dò dư luận để định giá vé. Biết chuyện này, bầu sô nghiệp dư xứ này chân thành vỗ vai bảo: Cùng nghề bầu sô với nhau, tôi khuyên ông nên dẹp chuyến lưu diễn này.

Bầu sô Đa-vit ngạc nhiên: Lý do làm sao?

Ông bầu xứ Nam: Tàng hình xuyên dãy Trường Sơn thì có gì cao siêu? Chuyện đó nhiều người dân xứ này làm mãi và làm xuất sắc rồi!

Bầu sô Đa-vít trố mắt: Đừng chém gió ông ơi! Chiêu của Đa-vít là độc nhất vô nhị, danh bất hư truyền, thế giới công nhận rồi…

Bầu sô xứ Nam bĩu môi: Chuyện vặt! Giữa cả một rừng quy định, giăng mắc trùng điệp lực lượng chức năng giám sát, lớp lớp trạm kiểm tra, kiểm soát ấy thế mà người ta vẫn xuyên qua được hết thảy. Hàng chục toa gỗ lậu, hàng trăm chuyến xe hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng ngàn lô đất, tài sản công…nếu muốn, là họ phù phép, tàng hình muốn xuyên đến đâu được đến đấy…

Chưa biết thực hư thế nào, chỉ nghe đến đấy, bầu sô Đa-vít tuyên bố hủy chuyến lưu diễn.

MỚI - NÓNG