Xã hội hóa

Xã hội hóa
TP - Anh Tư à, tui ngồi suy nghĩ miết mà hổng hiểu ngành giáo dục đang xài cái chiêu chi?

> Hội phụ thu

-Trời ơi, chú Sáu à, sao cứ ngồi đó lo bò trắng răng!

-Sao lại gọi là lo bò trắng răng? Anh Tư hổng nghe người ta nói xã hội hóa giáo dục là gì? Dzậy nghĩa là ai cũng phải có trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp này đặng tấn tới!

-Khen thay, mới chỉ qua một buổi đi họp phụ huynh thấy chú Sáu quán triệt và giác ngộ dữ ha!

-Chớ sao! Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà! Nhưng cái vụ này thì tui hổng hiểu nên hỏi anh Tư kiến giải.

-Chú nêu anh nghe coi!

-Vụ thứ nhứt: Người ta cho thành lập trường búa xua, đầu tư cả trăm, cả ngàn tỷ nhưng tuyển hổng có học sinh. Dzậy anh Tư tính sao?

-Còn tính sao nữa! Lúc đó chỉ còn cách đóng cửa trường, chuyển đổi mục đích sử dụng cho thuê làm nhà hàng hay cơ sở mát xa gội đầu…

-Được hông?

-Được chớ! Trước đây nhiều trường từng đi thuê nhà hàng, làng nướng làm giảng đường thì giờ làm ngược lại là huề thôi.

-Dzậy, lại có vụ hổng có trường nhưng người ta tuyển học sinh rầm trời, khiến học sinh Tây Nguyên phải cơm đùm gạo bới ra Hà Nội học thì anh Tư tính sao?

-Sao phải đi xa dữ dzậy? Cứ ở lại quê có sao. Từ từ rồi có trường bán trú dân nuôi cả mà.

-Hơ! Anh Tư cũng quán triệt tinh thần xã hội hoá giáo dục quá ta?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG