Xem tướng đoán việc

Xem tướng đoán việc
TP - Hai à, tía thấy đầu tư cho con là đúng hướng và thấy tương lai của con rất có tiền đồ…

- Tương lai chi tía ơi! Nhìn thấy lớp trước ra trường xong chạy rong xin việc, rầu thấy mồ!

- Đừng bi quan dzậy! Tía nói con nghe, người dân nước mình được đánh giá là lạc quan nhứt thế giới đó.

- Thiệt hở tía! Dzậy thì con lạc quan tí chơi.

- Chơi là sao mậy! Lạc quan có cơ sở chớ bộ.

- Tía nói con nghe thử coi đâu là cơ sở của tía?

- Này nha! Tía sẽ cho con học xong đại học…

- Dạ rồi!

- Sau đó có bao tiền bán cá kèo tía chạy cho con dzô làm người nhà nước.

- Dạ rồi! Dzô xong để sáng cắp ô đi tối cắp ô về ăn cơm cùng tía…

- Tía hổng có giỡn nghe! Dzô được đó con chịu khó nghe lời thì cách chi cũng leo lên được phó phòng, phó ban, phó sở, phó cục, vụ, viện.

- Thiệt hông tía!

- Thiệt chớ! Cấp trưởng thường chỉ có một còn cấp phó thì vô tư đi!

- Dzậy nhìn nhân tướng con thì tía đoán xem sau này con làm phó thì phụ trách lãnh vực chi?

- À à! Con ăn cá kèo nói leo thì giỏi, dzậy nên tía đoán con làm phó chuyện đi dự họp. Được hông?

- !!!!

MỚI - NÓNG