Xử nghiêm (?!)

Xử nghiêm (?!)
TP - Bất an quá cậu ạ! Cứ gọi là giật mình thon thót…

> Tẩy chay
> Thời khắc thảm khốc cướp đi 11 sinh mạng

- Có bao thứ để bất an, từ thực phẩm nhiễm độc, đến giá cả bất thường. Từ chuyện nhiều trường có nguy cơ giải thể đến cả vạn cử nhân thất nghiệp phải đi cắt cỏ, nhổ rau. Lại chuyện trộm cướp lộng hành…Vậy cậu bất an cụ thể điều chi?

- Chuyện tai nạn giao thông đang nóng lên từng ngày đó thôi! Sau vụ tai nạn kinh hoàng làm 12 người chết ở Khánh Hoà, hôm qua dư luận thót tim khi hai xe khách chở hơn trăm học sinh đi tư vấn tuyển sinh lên TPHCM lại tông nhau ngay bùng binh đèn đỏ… May không ai tử vong…

- Khiếp quá! Thế còn hồn vía nào để nghe tư với vấn?

- Mình nghe đâu, sau đó nhiều hành khách trên xe tự đi tìm chuyên gia tư vấn, nhưng với nội dung khác…

- Lúc đó hồn xiêu phách lạc rồi thì nội dung nào cũng thế thôi! Không lẽ người ta tìm tư vấn kĩ năng tồn tại trên những chuyến xe thần chết? Hay cẩm nang nhận biết xe, tài xế an toàn và nguy hiểm?

- Chính xác!

- Hay nhỉ? Vẫn công thức khách hàng phải là người thông thái. Nếu không thông thái thì tai nạn ráng chịu?

- Theo cậu còn có cách nào khác ư?

- Vậy trách nhiệm của cơ quan chức năng, cơ quan quản lí ở đâu?

- Thế cậu đã thấy ông huyện, ông tỉnh nào bị cảnh cáo hay mất chức vì để xảy ra tai nạn giao thông chết người hàng loạt chưa? Có ai từ chức, xin lỗi vì việc này đâu?

- Mình nghĩ chắc họ đang điều tra nguyên nhân để từ đó quy trách nhiệm xử lí mới tâm phục, khẩu phục…

- Này, hi vọng cậu không nói với mình, vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 1 ở Khánh Hoà vừa rồi, nguyên nhân chính do vết bùn nhão trên đường gây ra. Mà kẻ tạo nên vết bùn ấy là do trâu ngẫu hứng kéo bừa qua đường. Vậy nên phải xử con trâu ấy thật nghiêm, đấy nhé?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG