Xứ sở thần tiên

Xứ sở thần tiên
TP - Hôm qua con gái mình hỏi: Ba ơi có thần tiên không hở ba?

- Thế cậu trả lời sao?

- Nếu mình trả lời không có thì lo con mình buồn, hết cả mộng mơ, nên mình đành nước đôi rằng, khi người ta sống đủ kiếp trần tục này thì họ sẽ sống tiếp ở xứ thần tiên với những điều mà người trần không bao giờ làm được…

- Trả lời thế là cậu chủ quan rồi!...

- Ý cậu là có thần tiên ở quanh ta, giữa đời thực này?

- Chính xác! Mấy hôm rồi quanh chuyện hót gơn xứ Thanh thăng tiến vù vù, tài sản kinh khủng khiếp khi tuổi đời còn rất trẻ, có nhà báo hỏi một vị làm công tác tổ chức rằng sao có chuyện kì lạ làm vậy. Vị ấy thong thả đúng phong cách của một triết nhân phán: Nếu quá trình làm việc và công tác đúng như những gì báo chí phản ánh thì đúng là hót gơn ấy đã thăng tiến quá thần tốc. Chỉ có thần tiên mới làm được chứ người trần sao làm nổi!

- Nghĩa là hót gơn ấy là thần tiên giáng trần?

- Đương nhiên! Không dừng lại ở đó đâu nhé! Ngay tại xứ sở này, mới đây người ta còn phát hiện ra 112 người từ lao động hợp đồng bỗng nhiên thành chuyên viên. Lạ nữa có đến 30 người không thèm thi hóa ngay thành công chức…

- Òa…họ hội đủ khả năng và tố chất thần tiên, hay họ là thần tiên?

- Cứ theo định nghĩa của vị cán bộ tổ chức đó mà luận thì họ là thần tiên rồi, khỏi phải bình bàn thêm. Nơi có nhiều thần tiên trú ngụ, trưởng thành và cống hiến thì người ta gọi là xứ sở thần tiên…

- Thì có ai dám cãi đâu! Mình có biết có mấy vị cũng thăng tiến qua một đêm, nên gọi họ là gì ?

- Nếu là nữ thì gọi là tiên nữ, còn là nam thì gọi là nam thần. Mà này, những vị đó ngụ ở xứ sở thần tiên nào vậy?

- Bí mật! Mình đang chạy hộ khẩu đến làm cư dân xứ đó!

MỚI - NÓNG