Xuất ngoại chi cho mệt

Xuất ngoại chi cho mệt
TP - Chú Ba à, tui hỏi chú chút! Mấy ngày nay tui thấy báo đưa tin người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng làm hộ chiếu. Họ định đi đâu dzậy?

- Giản dị thôi anh Hai! Người ta chuẩn bị xuất ngoại du lịch hè…

- Sao phải nhọc công vất vả dzậy ta? Đất nước mình dài rộng với dày đặc thắng cảnh, sơn thủy hữu tình, đi du lịch trong nước hổng được sao?

- Ai cũng quán triệt người Việt dùng hàng Việt, nhưng nhiều người sợ…

- Đất nước mình, bà con mình thì sợ chi?

- Sợ bị nhầm là Việt kiều rồi ép mua dừa, mua thanh long, ăn cơm bụi với giá cắt cổ…

- Chuyện nhỏ, con sâu làm rầu nồi canh thôi! Đa phần dân mình thân thiện, hiếu khách. Không thế mà nhiều hiệp hội du lịch xếp xứ mình dzô top những nơi đáng đến nhứt đó thôi!

- Ừ ha! Tui cũng có hỏi vài người sao hổng du lịch nội địa, vừa yên bình vừa thân gần? Họ biểu, thỉnh thoảng cũng nên phá cách ra nước ngoài du lịch mạo hiểm, càng nguy hiểm càng thỏa chí tang bồng…

- Đúng là tư tưởng sính ngoại! Muốn mạo hiểm thì trong nước thiếu chi?

- Thiệt hả anh Hai!

- Tui đâu có giỡn! Hãy trải nghiệm cùng tui nghen! Đang tản bộ, bỗng hụt chân rơi cái rầm…Biết chi hông? Hố tử thần. Đang thả hồn dừng đèn đỏ, ầm một cái, người bay tới trước mấy mét. Biết chi hông? Xe sau mất thắng. Đang thong dong ngắm phố ngắm phường, vèo một cái ngang tai. Biết chi hông? Thanh sắt công trình cao tầng đang thi công nhả neo rơi xuống. Đang nhậu sơn hảo hải vị, răng rắc, răng rắc nhà rung đất chuyển…Biết chi hông?...

- Động đất chớ chi!

- Hổng phải! Cần cẩu quá tải gãy đổ sập nóc nhà!

- Chu cha trời đất! Chu du thiên hạ học rùng mình chi cho mệt anh Hai ha, cứ ở xứ mình để giật mình thon thót dzậy hổng phê như con tê tê sao?

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.