Xúc phạm

Xúc phạm
TP - Tui thấy hoang mang quá anh Hai à!...

Chú Ba ơi là chú Ba, tui khuyên chú quẳng gánh lo đi mà dzui sống!

Có câu chi hay hơn hông, tui nghe câu đó quen quá hà! Tui dzui hổng nổi…

Ấy nghĩa là chuyện lớn rồi, nói tui nghe coi!

Thuở trẻ trâu tui cùng anh Hai từng chơi diều đúng hông?

Thì đâu riêng tui với chú?

Rồi! Anh Hai nói lại dùm coi, diều làm bằng chất liệu chi?

Thì làm bằng giấy, hoặc ni lon, cốt tre… đại khái là bằng vật liệu mỏng, nhẹ.

Chuẩn! Vật liệu càng nhẹ, kĩ thuật nương gió càng siêu  thì diều càng bay cao, đúng hông?

Tiên đề! Nguyên lí! Cần chi bàn nữa!

Hèn chi…

Hèn chi sao?

Hèn chi khi người ta chọn làm diều bằng chất liệu kim loại đồng, bạc, vàng, nặng dzậy thì bay làm sao nổi?

Tui chưa hiểu ý chú?

Là dzầy! Mấy năm nay  người ta tổ chức giải cánh diều vàng, trăm hoa đua sắc nhưng hổng có cánh diều nào bay lên được…

Diều bay cao được là nhờ dây neo dưới đất chú Ba ơi! 

Anh Hai thiệt là chí lí à! Họ mơ tưởng viển vong, tưởng thoát ly được mặt đất để bay cao bay xa, hổng ngờ…rơi đụp.

Cụ thể chú đang nói ai? Sao chú hổng biểu anh một tiếng đến giúp họ một tay?

Lãnh vực đó anh Hai hổng giúp được đâu?

Giản dị là làm diều thôi chớ lãnh vực chi?

Diều của xi-nê, nghệ thuật thứ bảy, ảo lắm! Đến các đại gia, nhà tài trợ còn chạy xa thì chân đất mắt toét cỡ anh em mình trình nào mà đòi giúp?

Rồi sao?

Tui lo, tới đây diều đích thực sẽ kiện vì bị xúc phạm bởi lạm dụng thương hiệu…

!!!???

MỚI - NÓNG