Yếu kém

Yếu kém
TP - Trong hội nghị cải cách hành chính mới đây, người ta thống kê có đến gần 3 triệu công chức, viên chức trên 90 triệu dân.

- Theo cậu như thế là nhiều hay ít?

- Không biết nữa! Chỉ biết

bên Mỹ hơn 200 triệu dân,

họ có chưa đầy 1 triệu công chức thôi…

- So sánh thế khập khiễng lắm cậu ơi! Chớ rơi vào bẫy kích động, tự diễn biến nhá! Nói thế hoá ra chất lượng công chức xứ mình yếu kém à?

- Nhưng, có người từng nhận xét thế rồi mà!

- Mình không tin! Thế là võ đoán!

- Vậy cơ sở nào cậu nói nhận xét đó là võ đoán?

- Nghe đây này! Nhiều cán bộ cấp xã cấp phường thôi,

với đồng lương hạn hẹp họ vẫn biết vượt lên hoàn cảnh để vừa lo việc nước vừa đảm việc nhà nhé. Cụ thể, họ  vẫn đi làm

bằng ô tô, có mấy thửa đất dự phòng cho con sau này dựng

vợ gả chồng…

- !!!

- Nhiều công chức viên chức cấp tỉnh, cấp bộ, chỉ hưởng lương nhưng nhà cao cửa rộng, dư căn hộ cho thuê, trưa nhậu đến tối, tối nhậu đến khuya, miếng gì ngon, con gì béo họ đều rành cả. Như thế, có chụp cho họ yếu kém được không?

- !!!

- Còn nữa này, họ là những người dám nghĩ…liều, dám làm…bậy, đến khi đổ bể, họ là những người dám đổ trách nhiệm cho người khác. Bản lĩnh của cậu có làm được thế không?

- Mình chịu!

- Đấy! Thấy chưa! Thế nên mấy lần mình khuyên cậu dám chạy kiếm lấy cái vị trí cỏn con mà cậu gan thỏ đế!

- Lấy tiêu chí mà cậu vừa nêu để soi, chân thành thú nhận, mình mới đúng là yếu kém!

MỚI - NÓNG