10 năm 6 lần dời chợ, tiểu thương khốn khổ

Tàu thuyền cập bến chợ đầu mối thủy hải sản của Cty Châu Việt Long
Tàu thuyền cập bến chợ đầu mối thủy hải sản của Cty Châu Việt Long
TP - Ngày 11/12, sau bài “Tiểu thương, doanh nghiệp lao đao vì hai chợ”,Tiền Phong nhận được đơn khiếu nại, kiến nghị của nhiều tiểu thương và hai nhà đầu tư.

Các tiểu thương như bà Trần Thị Mỹ Hoa, Nguyễn Như Tâm, ông Lê Văn Hiền... phản ánh, buôn bán hàng chục năm ở chợ cá thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  trước kia yên ổn, nhưng 10 năm nay, đã phải di dời 6 lần “nên rất khó khăn”. 

Bà Lê Thị Tao Nhã cho biết, mỗi lần dời là lại tốn tiền mua lô. Năm 2014, về chợ tạm ở phường Mỹ Long, gia đình bà mua hai lô tốn 290 triệu đồng nhưng không kinh doanh được, phải ra lề đường tốn thêm mỗi tháng hơn 6 triệu đồng. Các tiểu thương kiến nghị, chính quyền dời chợ lần này đảm bảo ổn định lâu dài, an toàn giao thông, chống sạt lở.

Giám đốc Cty TNHH Châu Việt Long, đơn vị xây chợ đầu mối thủy hải sản ở phường Bình Khánh và Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Chế biến Lương thực Thiên Ngọc, đơn vị xây chợ thủy hải sản ở phường Bình Thới, đều bày tỏ mong chính quyền hỗ trợ để “không bị phá sản”. Mỗi doanh nghiệp đầu tư cho chợ thủy hải sản hàng chục tỷ đồng, vì sự bất nhất của chính quyền địa phương mà nay gặp khó khăn.

Các tiểu thương và nhà đầu tư cho rằng, quy hoạch một chợ đầu mối thủy hải sản nhưng quá trình thực hiện thành hai là do đơn vị tham mưu của Chủ tịch UBND tỉnh “có vấn đề”. Nay cần sửa sai và với thành phố nhỏ như Long Xuyên, chỉ một chợ đầu mối thủy hải sản tách riêng chợ đầu mối nông sản, thì hoạt động mới hiệu quả; giải quyết sửa sai cũng cần có chính sách hỗ trợ giảm thiệt hại cho tiểu thương và nhà đầu tư.

MỚI - NÓNG