Hoành tráng lễ hội chọi trâu Chiêm Hóa

Hoành tráng lễ hội chọi trâu Chiêm Hóa
TP - Lễ hội chọi trâu năm nay của huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) diễn ra trong hai ngày Tết Canh Dần, mùng 6 vòng loại, mùng 7 chung kết. Niềm vui được nối sang mùng 8, ngày hội Lồng Tồng, lễ hội xuống đồng của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Hoành tráng lễ hội chọi trâu Chiêm Hóa ảnh 1

Lễ hội chọi trâu Chiêm Hóa còn có thêm phần thi trâu khỏe trâu đẹp. Trong 32 trâu dự giải, ngoài 11 trâu chọi từ 8 xã và thị trấn Chiêm Hóa, còn 17 trâu chọi từ các xã của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), 2 trâu chọi từ xã Hải Lựu (Vĩnh Phúc) nơi có lễ hội chọi trâu nổi tiếng cả nước và con trâu chọi mang số 28 vượt đường xa trên 200 km, từ Mê Linh (Hà Nội). 

Chiều mùng 6 tết, hội thi trâu khỏe trâu đẹp diễn ra trước sự cổ vũ của hàng vạn người dân và du khách.

Những con trâu mộng ngày thường nhẫn nại kéo gỗ, cày bừa, nay dự thi, kéo khối bê tông nặng 400kg trên quãng đường dài 50 mét, đã chạy băng băng trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn người.

Kết thúc, con trâu số 14 của ông Đoàn Ngọc Anh ở thôn Quang Hải, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) đoạt giải nhất với thời gian 11 giây 40. Phần hội thi trâu khỏe trâu đẹp, có tính cổ vũ động viên người lao động cao.

Sôi nổi hấp dẫn nhất vẫn là phần thi chọi trâu. 16 trận đấu chọi trâu sáng mùng 6 chỉ là vòng loại nhưng có tới trên hai vạn người dự khán.

Hoành tráng lễ hội chọi trâu Chiêm Hóa ảnh 2
Quyết chiến - Ảnh: Chí Thiện

Trận thứ tư vòng loại diễn ra thật bất ngờ. Vào trận, trâu  số 1 chủ động lao vào húc trâu số 31. Trâu số 31 cầm cự, lui dần rồi bỗng quay đầu vọt bỏ chạy.

Trọng tài chính ra hiệu cho trâu số 1 thắng, nhưng vọt chạy vài bước, trâu số 31 dừng lại đi thủng thẳng rồi bất ngờ quay đầu lao vọt lại húc đối thủ.

Trâu số 1 tiếp được vài chiêu thì thua, bị trâu số 31 dồn quanh sân, trâu số 1 bí lối chồm qua rào cao, trâu số 31 ngoắc sừng vào đùi đối phương hất bổng, khiến trâu số 1 bắn qua hàng rào trong tiếng vỗ tay reo hò tán thưởng của hàng vạn người xem.

Trận chung kết, ngày 7 Tết, trâu số 3 của ông Hoàng Văn Oanh (Yên Sơn) lao vào đánh quyết liệt. Trâu 28 của ông Trịnh Quang Tuyên (Mê Linh, Hà Nội) lúc đầu chống cự bị động, sau chủ động gài sừng, húc đẩy đối phương.

Trâu số 3 thật can trường, bị gãy chân không quay đầu bỏ chạy. Trâu 28 say trận lao vào húc, mãi khi trọng tài tung khăn che mắt, nó mới hạ hỏa chịu dừng.

Sau khi trao phần thưởng, trâu số 28 -"ông" trâu nhất giải được dẫn đi một vòng trước mặt mọi người nhận sự tán thưởng. Rồi "ông" được đưa đi tháo khớp cổ.

Thủ cấp "ông" được đặt trên mâm đồng cổ, đem dâng cúng tại đền Bách Thần, đền thiêng nhất của vùng sơn cước Chiêm Hóa.

Lễ hội chọi trâu tuy mới được khôi phục vài năm nhưng ngày càng đông người tham gia, đem lại nét đặc sắc văn hóa ngày xuân cho nhân dân các dân tộc vùng cao Chiêm Hóa, báo hiệu một năm mới an lành bội thu và làm ăn thắng lợi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.